Hàng ngàn du khách và người dân tham dự lễ hội Katê, Ninh Thuận

24/10/2022 11:05 GMT+7

Tại tháp Pô Klong Garai ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm ( Ninh Thuận ) hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đến tham dự lễ hội Katê năm 2022 truyền thống của đồng bào Chăm.

Sáng 24.10 (nhằm ngày 1.7 Chăm lịch), tại tháp Pô Klong Garai ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đến tham dự lễ hội Katê năm 2022 truyền thống của đồng bào Chăm.

Hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự lễ hội Katê

Lê Văn Hùng

Đây là lễ hội quan trọng nhất của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn được tổ chức mỗi năm một lần, để tưởng nhớ các vị thần linh và dâng lễ vật cúng ông bà tổ tiên với lòng thành kính cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Nghi thức rước y trang nữ thần Ponagar về đền Pô Nư Kành (xã Phước Hữu, H.Ninh Phước) để thờ cúng

TN

Lễ hội Katê kéo dài trong 3 ngày, với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm được Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2017.

Lễ rước y trang lên tháp Pô Klong Garai

Thiện nhân

Theo truyền thuyết, trong “gia đình Champa” thì người Chăm là chị cả, người Raglai là em út. Em gái út trong gia đình mẫu hệ Chăm sẽ là người cất giữ đồ gia bảo của tổ tiên, vì vậy y phục của các vị thần của người Chăm do người Raglai cất giữ.

Rước y trang lên tháp Pô Klong Garai

Thiện nhân

Vì vậy, nghi thức mở đầu của lễ hội là lễ rước y trang nữ thần Ponagar (còn gọi thần mẹ xứ sở dạy đồng bào Chăm trồng lúa, dệt vải) từ nhà người con út của nữ thần (xã Phước Hà, H.Thuận Nam) về đền Pô Nư Kành (xã Phước Hữu, H.Ninh Phước) để thờ cúng.

Người dân địa phương đưa lễ vật đến tháp Pô Klong Garai dâng lễ cúng thần

Thiện nhân

Ngày thứ hai là ngày đặc sắc nhất của lễ hội là rước y trang lên tháp Pô Klong Garai và các vị chức sắc Chăm làm nghi lễ tắm cho thần, dâng lễ vật cúng thần.

Đồng bào Chăm vui mừng đón lễ hội Katê

TN

Ngày thứ ba là phần lễ hội ở các thôn, làng người Chăm sinh sống nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ginăng cùng với điệu múa quạt của những thiếu nữ Chăm với trang phục truyền thống, làm say đắm du khách khi đến tham dự lễ hội.

Các thôn, làng người Chăm sinh sống nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ginăng cùng với điệu múa quạt của những thiếu nữ Chăm với trang phục truyền thống

Thiện nhân

Với các hoạt động diễn ra, lễ hội Katê đã thu hút rất đông du khách khắp nơi về dự, trở thành một lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm.

Các thôn, làng người Chăm sinh sống nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ginăng cùng với điệu múa quạt của những thiếu nữ Chăm với trang phục truyền thống

Thiện nhân

Ninh Thuận là tỉnh có hơn 72.200 đồng bào Chăm sinh sống, tập trung ở 35 thôn, khu phố thuộc 13 xã, thị trấn ở 6 huyện, thành phố trong tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.