Hai vợ chồng nghèo bị người nghi tâm thần chém dã man

12/11/2015 10:24 GMT+7

Vợ chồng chị Đặng Thị Kim Liên (50 tuổi) và Nguyễn Xuân Thư (49 tuổi, cùng trú thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, H.Hàm Tân, Bình Thuận) bị một thanh niên hàng xóm (có dấu hiệu tâm thần) sang nhà chém dã man.

Vợ chồng chị Đặng Thị Kim Liên (50 tuổi) và Nguyễn Xuân Thư (49 tuổi, cùng trú thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, H.Hàm Tân, Bình Thuận) bị một thanh niên hàng xóm (có dấu hiệu tâm thần) sang nhà chém dã man.

Vợ chồng nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận - Ảnh: Quế HàVợ chồng nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà
Chiều ngày 10.11, tại Khoa chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận), chị Đặng Thị Kim Liên thều thào kể lại trên giường bệnh: “Tôi dậy từ 4 giờ sáng để nấu cơm sáng cho cả nhà cùng ăn để đi làm. Khi đang vo gạo, bất ngờ nó lao vào cầm cây rựa dài trên tay bổ thẳng vào đầu tôi. Tôi la một tiếng rồi nằm lăn ra nhà không còn biết gì nữa”.
 
Chị Liên bị chém với nhiều vết khâu trên đầu - Ảnh: Quế HàChị Liên bị chém với nhiều vết khâu trên đầu - Ảnh: Quế Hà
Còn chồng chị Liên là anh Nguyễn Xuân Thư, nhớ lại: “Hôm đó là ngày 26.10, trời chưa sáng hẳn, tôi còn đang ngủ, chỉ nghe vợ tôi la lên một tiếng, tôi nhìn ra bếp thấy vợ tôi nằm trên vũng máu. Nhưng nó vẫn lao vào chém. Tôi lao ra cứu vợ thì bị nó chém luôn. Tôi giơ tay lên đỡ rồi ngất đi. Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi”.
 
 
 

Vợ chồng chị Liên - anh Thư có tới 4 người con, đều làm thuê cho các chủ rẫy mì (sắn) ở Tân Xuân, H.Hàm Tân. Bản thân hai vợ chồng nạn nhân này hiện đang sống trong căn nhà lụp xụp, được xây với giá 8 triệu đồng do mặt trận, đoàn thể xã quyên góp giúp đỡ. Dù cả hai vợ chồng chị Liên nằm viện suốt từ ngày 26.10 đến nay nhưng gia đình Dy chỉ hỗ trợ vợ chồng anh được vài triệu đồng. Hiện nay gia đình chị Liên đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo giấy chứng nhận thương tích của anh Thư thì anh bị chém “đứt lìa hai đốt ngón tay trái số 4, vết thương cẳng tay phải 5 cm, vết thương cẳng tay trái 8 cm; vết thương bàn tay trái, bị chẻ dọc kẽ tay 4-5 cm…”.
Chiều ngày 10.11, khi tiếp xúc với PV Thanh Niên, tình trạng sức khoẻ của chị Liên đã ổn định. Chị vừa được đưa ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt. Tuy nhiên, vết thương trên đầu có dấu thập (hai vết chém chéo nhau) với khoảng hơn 20 mũi khâu. Chị Liên bị chém vào đầu sâu thủng sương sọ. Ở đùi, vết thương bị chém dài 15cm và khâu tới 15 mũi.
Dù đã đưa ra viện và chỉ còn một tay cựa quậy được nhưng anh Thư vẫn phải chăm sóc cho vợ tại bệnh viện.
Kẻ gây án “có dấu hiệu tâm thần”
Trả lời Thanh Niên, thượng tá Đào Ngọc Thuấn- Phó trưởng Công an H.Hàm Tân, cho biết đối tượng xông vào nhà chém hai vợ chồng anh chị Liên- Thư là Nguyễn Văn Dy (29 tuổi, làm nghề phụ hồ, hàng xóm với nạn nhân).
Ngay sau khi Dy thực hiện hành vi chém dã man hai vợ chồng chị Liên, người nhà của Dy đã đưa nghi can này vào Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (TP.Biên Hòa) kiểm tra. Sau đó, Cơ quan Công an đã vào tận Biên Hoà bắt khẩn cấp, di lý Dy về địa phương để điều tra.
Hiện nay Cơ quan Công an đã tạm giam Dy và đang trưng cầu giám định tâm thần để quyết định có khởi tố hay không khởi tố vụ án.
Cũng theo thượng tá Thuấn, “Dy có dấu hiệu tâm thần. Trước đây gia đình đã chữa trị một lần khỏi bệnh. Tuy nhiên Cơ quan CSĐT vẫn phải trưng cầu giám định theo đúng quy định”, ông Thuấn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.