Hai mẹ con tử vong trên đường về quê: Chưa kịp kiếm tiền trả nợ thì gặp nạn

06/10/2021 15:17 GMT+7

Công việc ở quê bấp bênh, hai mẹ con chị Hà Thị Vuông khăn gói vào tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm tiền trả nợ. Nhưng nợ chưa kịp trả thì mẹ con chị bị tai nạn, tử vong khi đang trên đường về quê tránh dịch .

Vào Nam làm thuê kiếm tiền trả nợ

Sáng 6.10, tại ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm ở thôn Hải (xã Quảng Nham, H.Quảng Xương, Thanh Hóa), người thân và hàng xóm đang che bạt chắn mưa, sắp ảnh thờ, và lập bàn vong để chuẩn bị đón tro cốt, làm tang lễ chị Hà Thị Vuông (43 tuổi) và con chị Vuông là cháu Nguyễn Văn Thành (15 tuổi) trở về quê hương.

Xót xa gia cảnh khó khăn của 2 mẹ con gặp nạn chết trên đường về quê

Bà Phạm Thị Tầm (70 tuổi) khóc thương con dâu và cháu nội bị tai nạn trên đường về quê tránh dịch

minh hải

Dự kiến, chiều cùng ngày tro cốt mẹ con chị Vuông sẽ được người thân đưa về đến nhà để chôn cất theo phong tục địa phương.

Vì mưu sinh, trong chuyến hồi hương từ tỉnh Bình Dương về Thanh Hóa để tránh dịch Covid-19, tai họa đã ập đến với mẹ con chị, khiến người dân địa phương thương cảm, đau xót.

Ngồi trong góc nhà, anh Nguyễn Văn Cảnh (44 tuổi, chồng chị Vuông) như người mất hồn sau khi nhận hung tin vợ và con trai thứ 2 (cháu Nguyễn Văn Thành là con trai thứ 2 của vợ chồng anh Cảnh) bị tai nạn giao thông, và đều tử vong tại Quảng Nam chiều 4.10.

Anh Nguyễn Văn Cảnh như người mất hồn khi cùng lúc mất đi vợ và con trai

minh hải

Từ khi lập gia đình, vợ chồng anh Cảnh vay mượn tiền của bạn bè, người thân sắm thuyền, ngư lưới cụ đi biển kiếm sống. Nhưng đánh bắt không được, lại lần lượt sinh 4 đứa con nên kinh tế ngày càng khó khăn. Vợ chồng anh Cảnh đành bấm bụng bán rẻ thuyền nghề, đi làm thuê kiếm sống.

Quanh năm lênh đênh trên biển làm thuê, thu nhập bấp bênh nhưng anh Cảnh không biết làm nghề gì ngoài đi biển. Còn chị Vuông, ngoài chăm sóc 4 đứa con, chị tần tảo mưa nắng hết đi mổ cá thuê, buôn bán nước mắm, đến bán cá khô lên tận vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, nhưng thu nhập của cả hai vợ chồng cũng chỉ đủ nuôi nấng con cái ăn học. Khoản nợ 250 triệu đồng vay mượn mua sắm thuyền đi biển trước đó vẫn chưa có nguồn để trả.

Hai vợ chống anh Cảnh bươn trải nhiều nghề ở quê cũng không có tiền để trả nợ. Đứa con gái lớn của anh chị sớm lấy chồng xa, nhưng gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì. Tháng 2.2021, chị Vuông cùng cháu Thanh (bỏ học từ năm lớp 2) quyết định khăn gói vào Bình Dương làm thuê cho xưởng gỗ, với mong mỏi kiếm được tiền công sẽ gom góp để trả nợ dần. Còn anh Cảnh tiếp tục nghề đi biển lo cho 2 đứa con nhỏ (6 tuổi và 12 tuổi) đang gửi bà nội chăm sóc.

Chị Hoàng Thị Ngân kể về gia cảnh khó khăn của các nạn nhân

minh hải

Chị Hoàng Thị Ngân (31 tuổi, em dâu chị Vuông) cho hay: “Hai mẹ con chị ấy mới vào làm thuê cho xưởng gỗ. Mới mới nhận được 1 tháng lương thì dịch bệnh bùng phát, không có việc làm nên chỉ biết ở phòng trọ chờ hết dịch. Mấy tháng nay, gia đình ở quê phải gửi tiền vào cho mẹ con mua đồ ăn uống. Chị cũng gọi điện về nhà, bảo là khi nào bớt dịch sẽ về quê. Trước hôm về, chị ấy cũng gọi điện báo là về quê, nhưng không nói rõ là về bằng xe gì, ngày nào sẽ về đến nhà. Đến chiều ngày 4.10 thì gia đình nhận được tin báo. Thật quá là đau xót”.

Ngày 6.10: Thông báo 119 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Gặp nạn trên đường về quê tránh dịch

Thời điểm mẹ con chị Vuông gặp nạn ở tỉnh Quảng Nam (vào khoảng 13 giờ 30 ngày 4.10), anh Cảnh đang đi đánh bắt hải sản trên biển ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, nên không có sóng điện thoại, không biết được tại họa đã ập đến với vợ con anh.

Anh Cảnh kể: “Ngày 3.10, tàu vào cảng bán cá, nên có sóng điện thoại, tôi gọi cho cháu (cháu Thành) thì cháu nó bảo đang trên đường về mà. Cháu nó còn bảo trên đường hai mẹ con đi xe máy, có bị ngã xe, nhưng chỉ xây xước nhẹ, rồi sau đó đi tiếp. Đến chiều hôm sau (ngày 4.10), khi vợ gặp nạn, tôi không biết, vì lúc đó đang trên biển không có sóng điện thoại. Chiều tối 4.10 mới vô bờ thì nghe vợ con mất rồi”.

Ngôi nhà nhỏ đang chờ đón mẹ con chị Vuông trở về

minh hải

Cũng vì gia cảnh khó khăn, khi hay tin mẹ con chị Vuông mất, người thân trong gia đình đã phải gom góp tiền, và vay mượn thêm để có đủ số tiền khoảng 80 triệu đồng để vào Quảng Nam lo hậu sự, hỏa táng cho các nạn nhân, sau đó mới đưa về quê.

Bà Phạm Thị Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Hải (xã Quảng Nham), cho biết gia đình chị Vuông thuộc hộ cận nghèo.

“Gia đình hai nạn nhân thuộc diện khó khăn ở địa phương. Cũng vì cuộc sống khó khăn mà các nạn nhân vào miền Nam kiếm tiền mưu sinh, nhưng do dịch bệnh, trên đường về quê tránh dịch thì gặp tai nạn thương tâm như thế. Ban công tác mặt trận thôn sẽ báo cáo với cấp trên để vận động người dân ủng hộ để giúp đỡ gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn”, bà Hằng nói.

Hiện trường vụ tai nạn khiến mẹ con chị Vuông tử vong

mạnh cường

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 4.10, tại Km 1407+300 đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, H.Phước Sơn) chị Hà Thị Vuông đang điều khiển xe máy chở theo con trai Nguyễn Văn Thành về quê tránh dịch thì va chạm giao thông với xe ô tô tải mang biển số 81C-138.35, do lái xe N.M.T (36 tuổi, trú tại xã Tân Bình, H.Đắk Đoa, Gia Lai) điều khiển. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con chị Vuông tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.