Hải Dương: Nam sinh lớp 4 nhặt được 10 triệu đồng trả lại người đánh mất

Cù Hiền
Cù Hiền
19/04/2022 11:03 GMT+7

Sau khi nhặt được chiếc ví bên trong có 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, em Đỗ Tùng Lâm đã mang về đưa cho mẹ để tìm lại chủ nhân đã đánh rơi.

Mấy ngày qua, một bài viết đăng tải trên mạng xã hội Facebook về câu chuyện cậu bé lớp 4 nhặt được 10 triệu đồng trả lại người đánh rơi đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Số tiền khoảng 10 triệu đồng đã được mẹ cháu Lâm đăng tải lên mạng xã hội Facebook

MXH

Theo đó, chiều 13.4, khi đang trên đường đi học về, em Đỗ Tùng Lâm, lớp 4G trường Tiểu học Kim Liên (H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã nhặt được chiếc ví bên trong có khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân khác mang tên Vương Huy Hoàng (nơi cư trú tại P.Tân Hưng, TP.Hải Dương).

Gia đình em Lâm đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để chủ nhân chiếc ví sớm tìm lại được.

Ngay sau khi bài viết đăng tải đã nhận được nhiều lượt "thả tim" thể hiện sự yêu thích nội dung câu chuyện.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng không tiếc những lời khen, lời chúc tốt đẹp dành cho hai mẹ con cháu Tùng Lâm. Phần lớn các tài khoản đều thể hiện sự ngưỡng mộ trước tấm lòng cao đẹp của hai mẹ con.

Tài khoản Hoa Cam Chuong viết: “Mỗi ngày một câu chuyện tốt đẹp như thế này thì phần nào đẩy lùi những tin tức tiêu cực trong xã hội, khiến người đọc cảm thấy trái tim được xoa dịu nhiều hơn. Cảm ơn chị và bé, hai mẹ con có một trái tim rất ấm áp”.

Tài khoản Nguyễn Tuệ Loan viết: “Thật tốt đẹp nếu như ai cũng có tấm lòng lương thiện như hai mẹ con này”.

Tài khoản Ha Khue viết: “Khi một số tiền lớn ở trong tay, nghĩ đến việc trả lại hay giữ lấy là một cuộc đấu tranh tư tưởng rất gay gắt. Vậy nhưng mẹ và cháu vẫn quyết tâm trả lại chủ nhân chiếc ví. Xin cảm ơn những tấm lòng cao thượng!”.

Sau khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội Facebook chưa đến 1 ngày thì chủ nhân chiếc ví là anh Vương Huy Hoàng đã thấy thông tin và đến xin nhận lại số tài sản đã mất.

Chiều 18.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Giang Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Liên, H.Kim Thành xác nhận, cháu Đỗ Tùng Lâm, học sinh lớp 4G của trường đã nhặt được chiếc ví bên trong có 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Cháu Lâm cùng anh Hoàng chụp ảnh lưu niệm tại lớp học của cháu

CTV

Theo ông Nguyễn Giang Nam, đây là tấm gương người tốt việc tốt. Vì vậy nhà trường đã tuyên dương việc làm cao đẹp của em Lâm trước toàn thể các giáo viên và học sinh để lan tỏa đến những học sinh khác cùng học hỏi và giữ gìn lối sống thật thà, lễ độ. “Chúng tôi cũng đã đề nghị UBND H.Kim Thành và Phòng GD-ĐT có giấy khen khen thưởng tấm gương của em Lâm”, ông Giang nói.

Trước đó, chiều 13.4, khi đang trên đường đi học về, em Đỗ Tùng Lâm đã nhặt được chiếc ví tại thôn Cổ Phục, xã Kim Liên. Trong ví có khoảng 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Ngay sau đó, Lâm đã mang về nhà đưa cho mẹ là chị Hoàng Thị Thủy (trú tại xóm 4, xã Kim Liên) tìm người đánh rơi để trả lại.

Chị Thủy đã đăng thông tin chiếc ví lên mạng xã hội Facebook với hy vọng tìm được chủ nhân chiếc ví. Đồng thời chị Thủy đã báo với giáo viên chủ nhiệm lớp về sự việc trên.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì anh Vương Huy Hoàng (chủ nhân của số tài sản bị mất) gọi điện cho chị Thủy xác nhận số tiền và giấy tờ trong ví là của mình.

Đến 10 giờ sáng 14.4, anh Hoàng đã đến nhà cháu Lâm để xin lại chiếc ví. Vợ chồng chị Thuỷ đã đối chiếu, so sánh giấy tờ nhặt được với giấy tờ tùy thân khác của anh Hoàng là đúng.

Để cảm ơn lòng tốt của gia đình Lâm, anh Hoàng gửi tặng 1 triệu đồng nhưng gia đình từ chối không nhận.

Anh Hoàng sau đó đã đến Trường Tiểu học Kim Liên để cảm ơn nam sinh lớp 4 này cùng nhà trường.

Đỗ Tùng Lâm sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế trung bình, bố mẹ em đều làm công nhân. Ở lớp Lâm có lực học tốt, sống chan hòa với bạn bè. Lâm được khen là ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và cha mẹ.

Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Liên, nhặt được 10 triệu đồng, số tiền có giá trị không nhỏ nhưng học sinh Lâm cũng như gia đình không bị lòng tham che mờ mà quyết tâm tìm lại chủ nhân của nó để trả lại là một là một việc làm vô cùng tốt đẹp và đầy ý nghĩa, xứng đáng để người khác học hỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.