Hai công an kịp thời cứu nam thanh niên bị co giật

04/04/2022 09:08 GMT+7

Phát hiện nam thanh niên bị co giật đang nằm trên vỉa hè, trung úy Thành và thượng úy Tùng khẩn trương sơ cấp cứu, cùng người dân chở đến trạm y tế. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của hai anh, sức khỏe của nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch.

Trong lúc rèn luyện thể lực quanh trụ sở đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên bị co giật gần đó. Với kỹ năng, kinh nghiệm vốn có, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng chạy đến sơ cấp cứu, đồng thời đưa nạn nhân đến trạm y tế.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt “thả tim”.

Nam thanh niên nhanh chóng được đưa đến trạm y tế

Chấp nhận bị đau để cứu người

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hai chiến sĩ trực tiếp cứu nam thanh niên là trung úy Nguyễn Công Thành và thượng úy Lê Đức Tùng (cùng công tác tại đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Q.Bắc Từ Liêm). Nam thanh niên được 2 anh cứu là L.Q.C (18 tuổi, ở P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm).

Anh Thành kể lại, chiều 2.4, trong lúc anh và đồng đội đang rèn luyện thể lực thì thấy một nam thanh niên nằm bên vỉa hè trong tình trạng co giật, sùi bọt mép. Thấy vậy, anh chạy đến và cho tay vào miệng nạn nhân để tránh việc nạn nhân tự cắn vào lưỡi, tiến hành sơ cấp cứu, cùng người dân chở đến Trạm y tế P.Phúc Diễn.

Cán bộ, chiến sĩ đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Q.Bắc Từ Liêm) cứu nam thanh niên

công an cung cấp

“Lúc đó tôi thấy người dân có ở đó nhưng mọi người chưa biết cách xử lý. Tôi cho tay vào miệng anh ấy, tay tôi bị anh ấy cắn đến chảy máu. Tôi chấp nhận cho tay vào thà bị đau để anh ấy không tự cắn lưỡi. Sau đó, tôi cùng các chiến sĩ khác để anh ấy nằm nghiêng, móc hết đờm có trong họng, khai thông đường thở và chở đến trạm y tế gần đó. Tôi có qua hỏi thăm gia đình và biết sức khỏe nam thanh niên đã ổn định”, anh Thành nói.

Theo lời anh Thành, ngoài việc hướng dẫn người dân kỹ năng thoát nạn trong chữa cháy, việc sơ cấp cứu ban đầu anh cũng được chỉ bảo trong quá trình học tập, rèn luyện. “Tôi cũng giống mọi người, nếu không phải tôi cũng sẽ có anh em khác tham gia. Tôi cũng đã được thực hành các thao tác sơ cấp cứu trong việc chữa cháy nên không thấy xa lạ. Khi biết sức khỏe nam thanh niên ổn định, tôi cảm thấy rất vui vì góp chút công sức nhỏ bé cứu giúp người dân”, anh chia sẻ.

Sáng 3.4, gia đình anh C. cho biết sức khỏe của anh đã ổn định. Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến 2 cán bộ, chiến sĩ đã sơ cấp cứu kịp thời cho anh. Được biết, anh C. có tiền sử bị bại não bẩm sinh.

Trung úy Nguyễn Công Thành trong lúc huấn luyện PCCC và CNCH

Công an cung cấp

“Đó là bản năng của người lính”

Thượng úy Tùng chia sẻ thêm anh cùng anh Thành đã làm hết sức để cứu nạn nhân, và cảm thấy nhẹ nhõm khi sức khỏe nạn nhân đã ổn định. “Chạy đến thấy có người nằm đó với tình trạng co giật, sùi bọt mép, đồng chí Thành đã cho tay để nam thanh niên không cắn lưỡi. Tôi xoa tay, xoa chân, nghiêng đầu lấy đờm trong họng ra, sau khoảng 10 phút, anh ấy cũng mở mắt nhưng vẫn chưa nhận thức được nên chúng tôi chở lên trạm y tế để kiểm tra. Lúc đó là bản năng của người lính, thấy người bị nạn tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cùng đồng đội cứu giúp người dân. Tôi cũng hy vọng gia đình chú ý sức khỏe, kèm cặp anh ấy sát sao hơn”, anh Tùng nói và cho biết bản thân đã quen với cách sơ cứu khẩn cấp trong trường hợp cháy nổ, ngã xe...

Thiếu tá Lê Tiến Thành, Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm, tự hào chia sẻ: “Việc làm của các đồng chí thể hiện sức trẻ, bản lĩnh khi đối mặt những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Qua quá trình rèn luyện giúp các đồng chí vững tin, có kinh nghiệm trong khi CNCH. Cán bộ, chiến sĩ làm được gì giúp ích cho người dân, đó là niềm hân hoan không chỉ với cá nhân các đồng chí mà cả toàn đơn vị”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.