Hai anh em “tranh nhau” hiếp

07/04/2013 02:10 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan vừa quyết định mở lại vụ án hiếp dâm xảy ra cách đây 7 năm sau khi nhận được đơn “khiếu nại” từ một người đàn ông tên Jaruek, 26 tuổi, tự nhận mình là thủ phạm.

Cách đây 2 năm, tòa tối cao tỉnh Nakhon Si Thammarat đã xử Sudsakorn Nukaew 26 năm tù vì tội hãm hiếp một nữ vị thành niên mới 15 tuổi. Sudsakorn là anh trai của Jaruek. Vì thương em nên Sudsakorn nhận tội ngồi tù thay. Jaruek cảm thấy tội lỗi và cắn rứt lương tâm khi thấy anh bị oan. Kể từ đó Jaruek vác đơn đi kêu oan cho anh. Những tưởng nạn nhân kêu oan là chuyện thường tình, thủ phạm kêu oan mới là chuyện lạ và sẽ được quan tâm. Nào ngờ lời kêu oan của Jaruek chả cơ quan nào động lòng vì không ai tin Jaruek. Họ cho rằng Jaruek muốn nhận tội thay anh. Không bỏ cuộc, Jaruek cùng cha gõ cửa nhiều cơ quan suốt 2 năm qua nhưng cũng không có ai đoái hoài. Thậm chí cô gái năm xưa, nạn nhân của Jaruek cùng lên tiếng kêu oan, rằng Sudsakorn không phải là người cưỡng hiếp cô. Ấy vậy mà nhà chức trách Thái Lan cũng bỏ ngoài tai cho đến khi gia đình Jaruek lên đài tiếng nói địa phương kể lại câu chuyện của họ, giới chức nước này mới quyết định mở lại vụ án và điều tra lại từ đầu.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.