Hai anh em lấy bằng cử nhân lúc 14 tuổi và tú tài 11 tuổi

16/05/2017 12:08 GMT+7

Truyền thông Mỹ đang 'phát cuồng' vì anh em nhà Huey-You ở bang Texas khi cả hai đều có thành tích học tập vào hàng thần đồng.

Trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị bước vào cấp 3 thì Carson Huey-You ở TP.Fort Worth cầm trong tay tấm bằng cử nhân vật lý. Theo tờ The Washington Post, Carson đã chính thức tốt nghiệp Đại học Công giáo Texas (TCU), trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử 144 năm của trường này. Ngoài ra, nam sinh 14 tuổi này còn hoàn tất 2 chuyên ngành phụ là toán và tiếng Hoa. Carson chia sẻ kế hoạch sắp tới của em là lấy bằng thạc sĩ vật lý để tiến tới trở thành tiến sĩ ngành vật lý lượng tử.
Điều thú vị là cậu em trai Cannan, 11 tuổi, cũng có thành thích học tập ấn tượng không kém anh trai. Cannan đã tốt nghiệp phổ thông hồi cuối tuần trước và sẽ theo chân anh vào TCU học ngành vật lý thiên văn để phục vụ ước mơ trở thành phi hành gia.
Tài không đợi tuổi
Carson được nhận vào TCU khi mới 10 tuổi. Bà Claretta Kimp, mẹ của hai anh em, cho biết Carson có thể đọc cả chương sách khi mới 2 tuổi và lên 3 tuổi thì tỏ rõ đam mê với toán học. Lúc này, bà quyết định tự dạy cho con trước chương trình. Vốn là chuyên gia ngành giáo dục sớm (phương pháp giáo dục áp dụng cho trẻ ngay từ khi mới chào đời) nên người mẹ đơn thân này không gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế chương trình học cho con, theo Đài WFAA.
Bà lên kế hoạch cho Carson học từ 9 giờ sáng đến trưa, song lúc nào cậu bé cũng hoàn tất bài vở chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Kimp tự dạy con cho đến khi cậu lên 5 tuổi và lúc này trình độ của Carson tương đương học sinh lớp 8. Biết con còn muốn học nhiều hơn trong khi bản thân đã “hết bài”, bà Kimp nỗ lực tìm trường cho con. Ban đầu, ban giám hiệu nhiều trường tỏ ra nghi ngờ và phải sau thời gian dài nỗ lực, bà Kimp mới tìm được một trường trung học tư thục đồng ý tiếp nhận Carson. “Tôi là con người bình thường và đây là chuyện hoàn toàn có thật”, bà mỉm cười nhớ lại lời khẳng định với hiệu trưởng ngôi trường. Carson tốt nghiệp phổ thông ở tuổi lên 10 và cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý từ những trường đại học hàng đầu tại Mỹ như Harvard và Yale. Tuy nhiên, cuối cùng cả Carson và mẹ đều chọn TCU vì… gần nhà và bà Kimp cũng không muốn đẩy con vào môi trường học tập quá nhiều áp lực. Chia sẻ với The Washington Post, Carson cho biết ngoài kiến thức, môi trường đại học giúp cậu xây dựng những kỹ năng mà cả nhiều anh chị lớn hơn vẫn còn thiếu như làm việc nhóm và vượt qua sự thất vọng khi gặp thất bại.
Phát triển toàn diện
Giáo sư vật lý Magnus Rittby - người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn Carson - không khỏi tự hào khi nói về cậu sinh viên cưng của mình: “Thật khó mà không yêu mến Carson. Cậu bé không hề tỏ ra kiêu ngạo, xem mình hơn người khác dù đúng là em ấy thông minh hơn người”. Còn theo bà Kimp, thành công của Carson một phần là nhờ tiến sĩ Rittby và cả những bạn học lớn hơn nhiều tuổi luôn khích lệ, giúp cậu giải tỏa căng thẳng và quan trọng nhất là đối xử với Carson đúng độ tuổi của cậu.

Hơn nữa, cả Carson lẫn Cannan đều không thuộc dạng thần đồng “giú ép”, chỉ biết cắm mặt học hay suốt ngày ngồi trước máy tính. Một tay nuôi dạy 2 đứa con xuất chúng sau khi ly hôn, bà Kimp nỗ lực hết sức để cả hai có tuổi thơ hồn nhiên, hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường khác. The Washington Post dẫn lời bà kể rằng ngoài giờ học, hai anh em thích ra sân chơi vật lộn, đùa giỡn với chú chó cưng Klaus hoặc hóa trang thành những nhân vật siêu anh hùng đang gây sốt hiện nay. Cả hai cũng rất ít khi đánh nhau và còn luôn ga lăng mở cửa cho phụ nữ như lời mẹ dặn dò. Đối với bà Kimp, những kỹ năng mềm như vậy còn quan trọng hơn chuyện điểm số. “Vâng, bọn trẻ thông minh nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong con người chúng. Chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường, thích làm những điều bọn con trai hay làm”, bà tự hào nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.