HAGL nhận được sự tôn trọng từ những gã khổng lồ châu lục

23/04/2022 07:59 GMT+7

Thầy trò HLV Kiatisak đã chơi rất hay trong trận đấu gian khó nhất từ đầu giải, khiến gã khổng lồ Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc mướt mồ hôi mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trận thứ 3 tại bảng H AFC Champions League diễn ra tối qua vẫn được sân Thống Nhất bán tối đa 12.000 lượng vé cho phép. Đây là minh chứng và sự tưởng thưởng rõ nét nhất cho nỗ lực của các cầu thủ HAGL. Đáp lại, thầy trò HLV Kiatisak đã chơi rất hay trong trận đấu gian khó nhất từ đầu giải, khiến gã khổng lồ Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc mướt mồ hôi mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Highlights Jeonbuk Hyundai 1-0 HAGL: Đội của HLV Kiatisak suýt gây bất ngờ

Nói khổ chiến không quá khi đến phút 60, ông lớn từng 9 lần vô địch K-League đã dồn ép liên tục với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 75%. Thế nhưng, nỗ lực tuyệt vời của cả tập thể đã giúp HAGL gây ra rất nhiều khó khăn cho những ngôi sao đội khách, với chỉ 3 cú sút về phía khung thành thủ môn Tuấn Linh. Suốt 60 phút đầu tiên, HAGL chỉ tập trung phòng ngự, kiên nhẫn di chuyển và bọc lót để hạn chế sức tấn công của đội bóng được HLV Kiatisak đánh giá là mạnh nhất bảng H. Thủ môn Tuấn Linh đã có một trận đấu hay với những pha cản phá lăn xả giúp giữ sạch mành lưới.

Các cầu thủ HAGL (trái) để thua ở những phút bù giờ

Độc Lập

Nhưng HAGL không chỉ biết phòng ngự. Thực tế cho thấy khi những cầu thủ đến từ Hàn Quốc đã bắt đầu thấm mệt, HLV Kiatisak có điều chỉnh quan trọng khi tung Minh Vương vào thay Baiano. Từ phút 60, những đường phản công của HAGL bắt đầu hâm nóng các khán đài sân Thống Nhất. Mỗi khi đoạt được bóng, HAGL đưa lên trước rất nhanh bằng các tình huống phối hợp một chạm và bứt tốc, giúp Công Phượng, Hồng Duy liên tục có những cơ hội tung ra những cú sút về phía đối thủ. Tất cả 3 trận đã đá, HAGL luôn như một võ sĩ kiên nhẫn chịu đòn trong nửa đầu trận đấu trước khi vùng dậy tấn công lại trong hiệp 2. Điều này cho thấy sự chuẩn bị rất tốt của HAGL khi thầy trò HLV Kiatisak không quản ngại nắng mưa dầm mình tập tại Hàm Rồng cho ngày trở lại đấu trường số 1 châu lục sau 17 năm vắng bóng.

Rõ ràng sau 2 trận đấu, HAGL đã quen với nhịp độ chơi bóng tại AFC Champions League và tỉnh táo, bình tĩnh và khôn ngoan hơn nhiều. Cách HAGL cầm chân Sydney FC và suýt nữa giành 1 điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors, ghi bàn 2 trong 3 trận khiến họ nhận được sự tôn trọng từ những ông lớn hàng đầu châu lục. Jeonbuk Hyundai Motors giữ kỷ lục 9 lần vô địch K-League, trong đó có 5 năm gần nhất liên tiếp và từng 2 lần vô địch AFC Champions League (2006, 2016). HLV Kim Sang-sik đã dự đoán một trận đấu rất khó khăn nhưng có lẽ mọi thứ còn khó hơn ông mường tượng khi mọi cầu thủ HAGL bước vào sân đều sẵn sàng lăn xả.

Thật tiếc khi cú đánh đầu của Công Phượng sau đường đá phạt rất đẹp của Xuân Trường phút 89 đã đưa bóng chệch cột. Nếu bóng vào lưới, đó sẽ là khoảnh khắc làm vỡ òa khán đài sân Thống Nhất. Thật tiếc khi Moon Seun-mun tỏa sáng bằng cú sút ghi bàn quá đẳng cấp. Dù thua nhưng HAGL vẫn xứng đáng nhận những tràng pháo tay của 12.000 CĐV. Họ đã thể hiện được cá tính và tinh thần không cam chịu phận lót đường và cách thầy trò HLV Kiatisak chơi thứ bóng đá quả cảm, khôn ngoan và biết mình biết ta đang khiến bảng H thực sự đáng xem và khó lường hơn bao giờ hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.