Hà Vân hát 'Quà xuân cho mẹ', kể kỷ niệm không thể về nhà đón giao thừa

02/01/2023 06:44 GMT+7

Hát ca khúc Quà xuân cho mẹ khiến ca sĩ Hà Vân nhớ lại kỷ niệm phải đi diễn xa, không được đón giao thừa cùng gia đình.

Hà Vân được nhạc sĩ Tuấn Sông Thu tin tưởng giao thể hiện ca khúc Quà xuân cho mẹ

NVCC

Ca sĩ Hà Vân trình làng ca khúc Quà xuân cho mẹ, nói thay nỗi lòng của những người con xa quê trong dịp tết. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Sông Thu, dựa trên kỷ niệm trước đây khi vào TP.HCM lập nghiệp và cũng là sự đồng cảm với những người xa xứ. Nam nhạc sĩ nhận định tiếng hát của Hà Vân tình cảm, sâu lắng, truyền tải cảm xúc trọn vẹn.

Quà xuân cho mẹ là ca khúc chủ đề của album gồm 6 bài hát về mùa xuân của Tuấn Sông Thu do Hà Vân thể hiện. Những bài hát khác gồm Hương tình xuân, Mùa xuân đất khác, Duyên tình mùa xuân, Thắm tình miền tây, Tình đẹp mùa xuân. "Nhiều ca khúc về mẹ tôi cũng dành cho ca sĩ Quang Lê, Tố My, Randy, Phương Anh truyền tải thành công, nhưng riêng Quà xuân cho mẹ, tôi chọn ca sĩ Hà Vân vì phù hợp với chính con người của cô ấy”, nhạc sĩ Tuấn Sông Thu nói.

Thể hiện bài hát này, ca sĩ Hà Vân bồi hồi nhớ lại kỷ niệm đón giao thừa ở xa vì bận đi diễn

NVCC

Theo nhạc sĩ, MV ban đầu dự định quay ngoại cảnh. Tuy nhiên, do thời gian cuối năm bận rộn nên ê kíp đành phải ghi hình trên sân khấu. Mặc dù vậy, mọi người vẫn nỗ lực dàn dựng công phu để mang đến không khí xuân cho người xem. “Việc đầu tư có tốn kém bao nhiêu tôi cũng không ngại. Nhưng tôi hy vọng Hà Vân sẽ truyền tải được cảm xúc, thay lời muốn nói và làm của nhiều người", Tuấn Sông Thu bày tỏ. Được biết đây cũng là lời chúc đoàn viên trong năm mới mà nam nhạc sĩ gửi đến khán giả.

Về phía Hà Vân, khi nhận được lời mời của nhạc sĩ Tuấn Sông Thu, cô đã đọc qua lời của bài hát và thấy đồng cảm. Bởi đối với nữ ca sĩ, từ nhỏ đến lớn đều quanh quẩn bên gia đình dịp giao thừa. Tuy nhiên, giọng ca 8X kể có một năm khi mới từ quê vào TP.HCM đi hát, vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống và muốn được biết đến nhiều hơn nên cô nhận lời biểu diễn chương trình trực tiếp ở một tỉnh xa. “Đó là năm đầu tiên tôi không đón giao thừa cùng với gia đình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mặc dù ghi hình trên sân khấu song ê kíp đầu tư cảnh trí để mang lại không gian mùa xuân cho người xem

NVCC

Hà Vân bồi hồi nhớ lại: “Cảm giác hát xong ngồi trên xe ra về, đón giao thừa trên đường mà khóc giàn giụa nước mắt vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi nhớ cảnh gia đình sum họp mà giờ mình lại cô đơn, lẻ loi ở nơi xa. Cả nhà ai cũng buồn vì vắng tôi, giao thừa năm đó trong lòng ai cũng không được trọn vẹn. Thế là từ đó tôi không hát xa nhà nữa, mặc dù nhận được lời mời tham gia nhiều chương trình”.

Nữ ca sĩ tiết lộ hai năm vừa qua, do dịch bệnh nên cô có thời gian ở quê đón tết với gia đình sớm hơn. "Tết năm nay cũng sẽ như mọi năm, Vân sẽ sắp xếp thời gian để về phụ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, cùng gói và nấu bánh chưng, sum họp đón giao thừa”, Hà Vân tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.