Hà Thúy Anh đăng quang ‘Hãy nghe tôi hát'

Thành Long
Thành Long
26/09/2019 08:59 GMT+7

Tối 25.9, đêm chung kết Hãy nghe tôi hát diễn ra thu hút sự quan tâm của khán giả. Hà Thúy Anh xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với giải thưởng 150 triệu đồng.

Trong đêm thi quan trọng này, ba thí sinh gồm Hà Thúy Anh, Triệu Long, Tuấn Nghĩa thể hiện các tiết mục được dàn dựng công phu dưới sự đánh giá của giám khảo chính Thái Châu và giám khảo khách mời Chế Thanh, Ngọc Ánh. Ở phần thi đầu tiên, Hà Thúy Anh trình diễn Ai buồn hơn ai. Giọng hát của cô được các giám khảo đánh giá thăng hoa, tạo nên bức tranh âm nhạc cho người xem. Ca sĩ Thái Châu bày tỏ sự yêu thích dành cho bản phối, phần dàn dựng trong tiết mục này.
Ở phần thi ca khúc tự chọn, khán giả được chứng kiến một Hà Thúy Anh mạnh mẽ, phong trần với Mắt lệ cho người của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Cô “thổi hồn” và ghi dấu ấn khi đánh trống Taiko trên sân khấu. Ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét Hà Thúy Anh khá thông minh khi chọn hai ca khúc đúng với sở trường và hát cao trào, mạnh mẽ kết hợp với những lần bỏ nhỏ ấn tượng. Với số điểm cao nhất, nữ thí sinh xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc tại cuộc thi. Trong khi đó, Triệu Long đạt danh hiệu á quân với giải thưởng 100 triệu đồng, Tuấn Nghĩa nhận 50 triệu đồng khi dừng chân ở vị trí hạng 3 chung cuộc.

Các tiết mục được đầu tư công phu của Hà Thúy Anh giúp cô giành chiến thắng trong đêm thi quan trọng

Ảnh: BTC

Hà Thúy Anh không giấu được sự xúc động, cho biết đây là thành tích ấn tượng của cô sau thời gian dài miệt mài tham gia gameshow. Nữ ca sĩ tâm sự cô tham gia cuộc thi vì muốn chiến thắng bản thân mình chứ không phải vì tham lam đi tìm danh hiệu. “Không ai cấm một nghệ sĩ tham gia nhiều chương trình, có chăng mình đừng tự chán chính mình, cảm thấy tâm hồn nhạt nhòa. Chương trình nào tôi cũng tham gia để hình ảnh phủ sóng, nhưng đặc biệt chọn lựa các sân chơi thi tài năng về giọng hát, hóa thân, tài lẻ”, cô nói.
Hà Thúy Anh cho biết trong khoảng thời gian tham gia Hãy nghe tôi hát, Tuấn Mario phải đảm đương khối lượng công việc gấp 3 lần thường ngày để có thời gian đưa đón, chăm sóc vợ. Anh hỗ trợ cô hết mình bằng cách đầu tư, tạo nên những bản phối đặc sắc giúp vợ thăng hoa trên sân khấu. Đồng thời, học trò Đàm Vĩnh Hưng khẳng định 90% thành công hiện tại mà cô có được đều nhờ vào ông xã bởi anh không chỉ là bạn đời mà còn là người quản lý, nhà sản xuất...

Nữ thí sinh khẳng định 90% thành công của cô là nhờ vào ông xã

Ảnh: BTC

“Tôi biết bản thân mệt 1 thì chồng sẽ mệt 10. Anh ấy như ổ sạc mà mỗi khi mệt mỏi tôi tìm đến nạp đủ năng lượng. Trước đây, chúng tôi chưa có xe hơi, trời mưa nắng gì anh đều chở tôi đi diễn, ngồi ngoài đợi để đưa tôi về. Chúng tôi đi xe khách khi diễn tỉnh xa. Chương trình 12 giờ đêm kết thúc, tôi và anh lại bắt xe về TP.HCM trong đêm để anh kịp phối bài, làm album cho các ca sĩ. Liên tục như vậy, có ngày anh chỉ chợp mắt trong 30 phút, không kịp ăn ngủ, nhiều lần tôi thấy ngồi làm nhạc mà ngủ gục trên cây đàn”, Hà Thúy Anh nhớ lại. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết khi về chung một nhà với Tuấn Mario, cô được định hướng con đường âm nhạc của mình là ổn định về kinh tế và tránh xa những scandal. Cô cũng làm tròn trách nhiệm người vợ, người bạn, người tri kỷ của chồng.
Chia sẻ về kế hoạch có em bé, nữ ca sĩ cho biết cả hai không áp lực, quan trọng vẫn là sự thoải mái. Cô và chồng dành cho nhau niềm tin tuyệt đối bởi cùng nhau trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn để đến được thành công. “Cám dỗ ở cuộc sống này rất nhiều như: nhan sắc, tiền bạc, quyền lực, không chỉ riêng anh ấy mà còn từ phía tôi. Tôi và Tuấn Mario, khi mâu thuẫn phải có tiếng nói chung, chia sẻ thẳng thắn, văn minh với nhau. Anh ấy cũng thường làm dịu những cơn nóng giận của tôi bằng sự trầm tính, nhẹ nhàng của mình”, Hà Thúy Anh thổ lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.