Hà Nội nhấn chìm SLNA 4-0: Khi ông Park không phải nhăn mặt!

Lan Phương
Lan Phương
07/04/2019 21:51 GMT+7

Trận cầu tâm điểm vòng 4 V-League 2019 giữa Hà Nội FC và SLNA, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp có mặt ở sân Hàng Đẫy để theo dõi các học trò cưng như Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Hậu thi đấu như thế nào. Và thực tế, họ đã không phụ lòng người thầy Hàn Quốc.

 
Trái với một sự “vô duyên” đến cay đắng và “đáng ngờ” ở trận thua 0-1 trước Yangon United tại vòng bảng AFC Cup 2019 cách đây 5 ngày, khả năng “sát thương” của các chân sút Hà Nội phải được xem là khá hoàn hảo khi tiếp đón SLNA ở đấu trường quốc nội. Suốt hai hiệp đấu, Hà Nội dứt điểm 8 lần. Và một nửa trong số đó được họ chuyển biến thành bàn thắng vào lưới thủ môn Trần Nguyên Mạnh.
Ở phút 13, đội trưởng Thành Lương châm ngòi cho cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà. Pha vô lê chân trái cực căng của anh khiến cho thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng. Oseni băng vào dứt điểm mở tỷ số. Đến phút 20, Oseni và Pape Omar phối hợp 1 chạm như chỗ không người trong vòng cấm của SLNA. Để rồi Oseni thực hiện đường chuyền như đặt cho Omar lướt vào nâng tỷ số lên 2-0.
Oseni nổ phát súng đầu tiên Minh Tú
Hà Nội ăn mừng bàn thắng thứ 2 Minh Tú
Hai thế hệ cầu thủ vàng của Hà Nội, Quang Hải và Thành Lương ăn mừng bàn thứ 3 Minh Tú
Hoàng Vũ Samson ấn định tỷ số 4-0 Minh Tú
Trước khi hiệp 1 khép lại, điều mà HLV Park Hang-seo chờ đợi cũng đến. Văn Kiên thực hiện một đường chuyền dài cho Quang Hải thoát xuống. Niềm hy vọng số 1 của ông Park đỡ ngực gọn gàng rồi vô lê ngẫu hứng đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Quang Hải ở V-League 2019. Và cũng nhờ vậy, Quả bóng Vàng 2018 chơi càng lúc càng hay.
Ở hiệp 2, anh ngẫu hứng chuyền bóng bằng vai để Hùng Dũng tung cú sút nguy hiểm về cầu môn SLNA. Sau đó, cũng chính anh có pha băng vào dứt điểm rất khó chịu nhưng không thành công. Không chỉ Quang Hải, Hùng Dũng cũng mang đến sự hài lòng cho HLV Park Hang-seo. Anh di chuyển khắp phần sân của SLNA và tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Thậm chí nếu may mắn hơn, Hùng Dũng đã có thể tự mình ghi bàn thắng.
HLV Chu Đình Nghiêm biểu lộ cảm xúc dữ dội Minh Tú
Trước khi trận đấu khép lại, Hà Nội còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Trên chấm phạt đền, Hoàng Vũ Samson không mắc sai lầm ấn định chiến thắng 4-0, giúp Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng V-League sau vòng 4.
Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Quang Hải chia sẻ: “Hà Nội đã thi đấu không tốt tại trận đấu vừa qua ở AFC Cup nên quyết tâm lấy lại phong độ ở cuộc đối đầu với SLNA. Sự chuẩn bị kỹ càng đã giúp chúng tôi thi đấu tốt trước SLNA. Chúng tôi đã giải tỏa được áp lực với bàn thắng đầu tiên của Oseni và sau đó chơi rất thăng hoa. Cảm ơn khán giả đã đến sân để cổ vũ cho cả hai đội”.
Còn HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội phát biểu: “Sau trận thua Yangon United tại AFC Cup, tôi đã nói chuyện rất nhiều với cầu thủ của mình. Tôi nói rằng các bạn nên coi thất bại đó như một tai nạn và cần nhanh chóng quên nó đi. Tôi lo tinh thần anh em sẽ bị sao lãng nhưng họ đã bước vào trận đấu hôm nay với ý chí rất cao. Quang Hải đã có lúc không đạt được phong độ cao nhất vì số trận đấu mà Hải phải gánh vác quá nhiều, trên mọi mặt trận. Nhưng khi đã bắt nhịp khoảng 1,2 trận hoặc lấy lại phong độ 100%, Hải sẽ chơi bùng nổ. Hải luôn luôn là cầu thủ rất đẳng cấp.
Ở trận đấu này, cũng may là SLNA không ghi bàn thắng trước, không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Do có bàn thắng sớm nên chúng tôi giải quyết vấn đề cũng dễ hơn. Hàng thủ Hà Nội đã chơi tốt, không tạo cơ hội và nhiều khoảng trống cho đối phương. Nói chung, tôi rất hài lòng”.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.