Hà Kiều Anh: Vừa đăng quang hoa hậu, tôi vướng tin đồn vào bệnh viện nạo thai

21/05/2023 15:11 GMT+7

Hoa hậu Hà Kiều Anh trải lòng về danh xưng hoa hậu cũng như những góc khuất đằng sau danh hiệu này trong tập 24 Gõ cửa trái tim.

Hà Kiều Anh: Vừa đăng quang hoa hậu, tôi vướng tin đồn vào bệnh viện nạo thai - Ảnh 1.

Hà Kiều Anh tiết lộ khoảng thời gian áp lực sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi vướng tin đồn vào bệnh viện nạo thai

BTC

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh trở thành gương mặt ăn khách trong làng giải trí khi chỉ mới 16 tuổi. Từ thời điểm đó, cuộc đời cô bước sang trang mới và kéo dài sự nổi tiếng hơn 30 năm về sau.

Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ nghĩ hoa hậu là một nghề. Theo cô đó chỉ là một danh xưng. Để tồn tại trong làng giải trí và có thể tự nuôi sống bản thân, hoa hậu cần rất nhiều yếu tố như: kiến thức, bản lĩnh, sự nhạy bén với thời cuộc...

Hà Kiều Anh tâm sự: "Hoa hậu không phải là nghề, hoa hậu đâu thể đi làm cái gì ra tiền mà ăn được. Có nhiều cô hoa hậu thi đậu xong rồi chìm nghỉm đấy thôi. Nếu làm hoa hậu mà không có đủ kiến thức, bản lĩnh, không biết cách kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp cho mình thì cô ấy chẳng có được điều gì trong cuộc đời này cả. Hoa hậu không có hái ra tiền. Tất nhiên, hoa hậu sẽ hơn người con gái khác vì có danh hiệu, sắc đẹp, đi đến đâu đều được ưu ái, yêu thương, ngưỡng mộ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở phút ban đầu thôi. Nếu hoa hậu là một cô gái vô duyên, không biết ăn nói, gây mất thiện cảm thì cũng không đạt được gì…".

Hà Kiều Anh: Vừa đăng quang hoa hậu, tôi vướng tin đồn vào bệnh viện nạo thai - Ảnh 2.

Hà Kiều Anh trải lòng với MC Ngọc Khánh về khoảng thời gian vướng tin đồn ác ý khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992

BTC

Hà Kiều Anh cũng cho biết việc trở thành hoa hậu không chỉ đòi hỏi sắc đẹp, trí tuệ mà còn cả bản lĩnh vì danh hiệu này có thể mang đến rất nhiều rắc rối cho các cô gái. Người đẹp từng điêu đứng khi vướng tin đồn thất thiệt về việc nạo phá thai sau khi đăng quang.

Cô kể: "Hồi xưa, tôi thi Hoa hậu Việt Nam xong thì vào Bệnh viện Từ Dũ thăm bà cô ruột mới sinh. Vậy mà sang ngày hôm sau, tôi đã bị đồn vào đó nạo thai. Đó là một ví dụ, cho thấy rằng khi là người của công chúng, tôi không còn tự do nữa, luôn phải biết răn đe bản thân, sống khắt khe, chỉn chu với bản thân để giữ gìn hình ảnh".

Dù trải qua không ít biến cố nhưng Hà Kiều Anh cho biết cô vẫn duy trì lối sống lạc quan và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực, khoan dung. Cô khuyến khích mỗi người nên tập trung vào giải pháp khi đứng trước khó khăn hơn là để cảm xúc tiêu cực dẫn dắt bản thân.

Hà Kiều Anh: Vừa đăng quang hoa hậu, tôi vướng tin đồn vào bệnh viện nạo thai - Ảnh 3.

Hà Kiều Anh cho rằng được làm người của công chúng là ân huệ rất lớn mà cô nhận được

BTC

Hà Kiều Anh kể lại vụ tai nạn giao thông từng khiến cô suy sụp thời gian dài. Hoa hậu Việt Nam 1992 kể: "Thời trẻ, tôi chở cô bạn đi chơi thì bị một thanh niên cướp. Thế là hai đứa té sõng soài và bị kéo lê mấy mét trên đường. Lúc đó, tôi xấu khủng khiếp, bị thương nên phải khâu mấy mũi trên mặt, trên miệng và một số vị trí ở tay chân, cả người bầm dập. Tôi nằm trên giường, không thể tự vệ sinh cá nhân. Mẹ tôi đặt lên một cái nệm, mỗi ngày bà kéo tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Suốt tầm một tháng, mẹ tôi lúc nào cũng bảo thương tích thế này thì làm sao làm hoa hậu được". 

Để vượt qua mặc cảm về ngoại hình, Hà Kiều Anh cho biết cô nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra với bản thân. Sau đó, cô lên kế hoạch khắc phục cho từng vấn đề. Người đẹp tin rằng mọi khó khăn đều có cách giải quyết, quan trọng là sự bình tĩnh và sáng suốt khi đứng trước mỗi vấn đề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.