0
Giai phẩm đặc biệt với 100 trang nội dung tập hợp các bài viết đặc sắc, hấp dẫn, là món quà ý nghĩa của mỗi gia đình dịp tết đến xuân về.
2
Năm 1973, trên vỉa hè trung tâm TP.Sài Gòn, một phóng viên ngoại quốc đã tình cờ chụp được một bức ảnh 2 đứa trẻ ăn xin. Bức ảnh lập tức làm “dậy sóng” ở nước Mỹ. Trải qua bao dâu bể, 32 năm sau, người phóng viên và người “bị” chụp ảnh đã có một cuộc trùng phùng kỳ lạ, chen vào giữa họ là 2 vị tổng thống Mỹ.
0
Sau khi hy sinh trên chiến trường Pháp trong Thế chiến thứ nhất, Đỗ Hữu Vị được nước Pháp xem như một người anh hùng. Người anh của ông đã mang thi hài ông về nước và đám tang được tổ chức cực kỳ trọng thể.
12
Hiện ở P.Long Bình, Q.9, TP.HCM có con đường mang tên Trần Trọng Khiêm. Có lẽ ít ai biết đây chính là người đã đặt chân đến nước Mỹ cách đây hơn 170 năm.
1
Cô con gái Martine thật sau đó được đưa qua Trung Phi một cách âm
thầm. Tổng thống Bokassa tuyên bố vẫn nhận cô Ba-xi là con gái (nuôi)
của mình.
2
Câu chuyện hai cô gái Việt bỗng chốc rũ bỏ lớp vỏ “thảo dân”, trở thành công chúa quý phái ở nước Cộng hòa Trung Phi đã được nhiều báo miền Nam trước năm 1975 đăng tải.
6
Trong phong trào Cần vương chống Pháp đầu thế kỷ 20, Hoàng Hoa Thám (1846 - 1913) là một thủ lĩnh kiệt hiệt nhất.