H'Hen Niê: ‘Chọn sống đơn giản, tôi thấy mình hạnh phúc hơn mỗi ngày’

27/01/2022 17:00 GMT+7

Biến hóa hình tượng không ngừng trước ống kính nhưng vẫn có những điều mà “nàng hậu quốc dân” chọn không thay đổi. Với H’Hen Niê, các giá trị cơ bản ấy mới chính là thứ giữ cho mình an ổn và thúc đẩy mỗi người tiến lên.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, nếu như nhiều người đẹp khác chọn theo đuổi đam mê ngoài showbiz thì công chúng vẫn thấy cô Hen năng nổ, hết sải bước trên sàn catwalk lại tất tả chở hàng đi cứu trợ người dân, rồi lại rong ruổi trên những hành trình xây thư viện, tặng quà cho bà con, khi thì tranh thủ ngày nghỉ quay Vlog chia sẻ cuộc sống, dành mấy tháng trời đi học võ để đóng phim…

- Khi là một vedette kiêu sa trên sàn diễn, lúc lại là nàng hậu xông xáo trên hành trình cứu trợ cộng đồng, và sắp tới là một đả nữ H’Hen Niê trên màn ảnh rộng - H’Hen Niê có cảm thấy mình đang quá “tham” vai trò không?

Hen không nghĩ đó là tham lam. Hen chỉ đang cố gắng hết sức trên hành trình nghệ thuật và giúp đỡ cộng đồng của mình mà thôi. Suy nghĩ của Hen đơn giản lắm, còn điều gì thú vị để cho mình khám phá và chinh phục thì mình dấn thân, làm hết sức mình.

- Giữ nhiều vai trò như vậy, H’Hen Niê sẽ phải thường xuyên thay đổi diện mạo và trang phục để phù hợp với hoàn cảnh. Tủ đồ của hoa hậu hẳn sẽ tốn kém lắm đây?

Trang phục trong công việc thì chắc chắn mình phải đầu tư đúng mực rồi bởi vì nó thể hiện sự tôn trọng của mình với ban tổ chức cùng người tham dự. Còn vào ngày thường, những ai đã từng theo dõi các video chia sẻ cuộc sống của H’Hen Niê sẽ thấy mình toàn đóng bộ quần jeans và áo thun, thế là xong! Vì yêu thích sự đơn giản, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế và đặc biệt là rất thoải mái nên UNIQLO là thương hiệu mà Hen yêu thích và ủng hộ. Có những trang phục của UNIQLO đã theo chân mình trong rất nhiều hành trình, khiến mình nhớ mãi.

Lộng lẫy trên thảm đỏ, nhưng ở đời thường H’Hen Niê đẹp trẻ trung với các trang phục đơn giản

- Bình dị, thoải mái, hào sảng như vậy có làm hình ảnh của H’Hen Niê bớt đi phần tinh tế không?

Tinh tế có rất nhiều cách để thể hiện. Mình có thể khoác lên người những bộ trang phục giản đơn nhưng đủ lịch sự, tôn lên cá tính thật nhưng vẫn quan tâm tới cảm nhận của người đối diện thì đó cũng là tinh tế. Bạn hãy nhìn vào phong cách của UNIQLO xem, dù rất đơn giản, chú trọng vào các nhu cầu cơ bản nhưng chưa bao giờ đánh mất đi sự thanh lịch và tinh tế cả.

- Với một người coi trọng các giá trị tình thân như H’Hen Niê, gia đình có bao giờ vô tình trở thành là “giới hạn”, nhiều khi rất muốn thực hiện một điều gì đó nhưng vì gia đình mà lựa chọn bỏ qua?

Hen nghĩ là chưa bao giờ, thậm chí là ngược lại, nhờ có gia đình mà mình tiến xa được như ngày hôm nay. Một điều hết sức may mắn của Hen đó là mình sinh ra giữa cộng đồng người Ê-đê giàu năng lượng và tinh thần đoàn kết. Vậy nên dù cho mình đang ở đâu, đang làm gì đi nữa, sâu trong lòng Hen hiểu rằng mọi thứ mình làm là để cả nhà luôn gắn kết trọn vẹn bên nhau, giúp nhau cùng phát triển. Trong đợt giãn cách ở Sài Gòn vừa qua chẳng hạn, Hen cứ kêu gọi được tiền đóng góp là sẽ đi cứu trợ đồng bào còn mẹ Hen ở Đắk Lắk lại gom góp đồ ăn ở buôn gửi lên, cứu trợ ngược lại mình.

Người đẹp tranh thủ khoảng nghỉ giữa lịch trình bận rộn để tận hưởng niềm vui sắm Tết cho cả gia đình

- Không khí Tết cổ truyền đang râm ran khắp phố phường. Hen đã chuẩn bị gì cho Tết này? Và Tết đúng nghĩa của H’Hen Niê sẽ như thế nào?

Nhịp sống ở thành phố lớn nhiều khi quá nhanh vội, mang nặng hình thức và nhiều áp lực không cần thiết, trong khi đó, Tết trong tim mỗi người chỉ cần đầm ấm bên gia đình, an yên trong tâm hồn là đủ rồi. Nên Tết với Hen, niềm vui lớn nhất bên cạnh việc trở về nhà đó là mình có thời gian để quan tâm, chăm sóc cho những người thân yêu, từ những điều dù là nhỏ nhất như mua đồ Tết cho cả nhà, cho ba mẹ, các cô, dì, các em, các cháu,…Nhiều quá nên Hen kể ra không hết (Cười)

Năm 2021, tất cả chúng ta đều đã trải qua những thử thách có phần khắc nghiệt, Hen nghĩ ai ít nhiều cũng sẽ “rón rén” hơn trong chi tiêu sắm Tết. Về trang phục thì mọi người nên chọn những trang phục tuy đơn giản thôi, nhưng có tính ứng dụng cao, cái gì cũng phải mặc được nhiều lần cho đáng chứ mặc được mấy ngày Tết rồi bỏ phí lắm. Hen thích đồ UNIQLO vì kiểu dáng dễ phối, chất liệu tốt nên rất bền và đa năng, mặc được rất nhiều dịp. Đến giờ thì Hen cơ bản đã chuẩn bị xong cho Tết rồi, chỉ còn việc ăn Tết thôi, sau đó còn phải quay lại nhịp sống bận rộn của guồng quay công việc nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.