Guillaume Graechen - thầy ruột lứa Công Phượng, Xuân Trường kể chuyện 10 năm đón Tết Việt

27/01/2017 09:39 GMT+7

Năm 2007, chàng trai 30 tuổi - Guillaume Graechen chia tay nghiệp cầu thủ. Chỉ vài tháng sau, Guillaume - hay còn gọi là 'Giôm' đến Việt Nam nhận nhiệm vụ huấn luyện gần 20 cậu bé khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG...


[VIDEO]: HLV GUILLAUME GRAECHEN VÀ 10 NĂM TẾT VIỆT - Thực hiện: Thanh Hải - Trần Tuấn Anh

Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh… khi đó chưa đầy 13 tuổi, mới bắt đầu làm quen với giáo án đào tạo vừa chuyên nghiệp vừa khoa học từ thầy Guillaume.

HLV sinh năm 1977 cho biết: “10 năm là quãng thời gian rất đặc biệt, bạn thấy đó, một số cầu thủ khóa 1 giờ đã trưởng thành, có em đá V-League, có em đá ở nước ngoài. Nói thật là tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá!”

“Nhập gia tùy tục” câu nói quen thuộc của người Việt Nam cũng rất đúng với Guillaume, ông thích ăn món Việt, nói tiếng Việt khá sõi và lập gia đình với 1 cô gái quê Bình Định. Hiện tại Guillaume đang làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, ông xem mình là một người Việt đúng nghĩa.

Ông Guillaume Graechen luôn xem mình là người Việt Minh Trần

“Tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam và đang trong quá trình làm thủ tục. Tôi thích ăn món Việt Nam nhưng phải nói thật, tôi không hợp bánh chưng lắm. Nó làm tôi đầy bụng, nhất là khi dùng kèm với bia. Ngày Tết cắn hạt dưa cũng thú vị, nhưng sau đó thì dọn dẹp vỏ hạt vất vả quá. Còn lại, tôi mê hết các món Việt.

Cũng giống như người phương tây, dịp lễ cuối năm mọi thành viên trong gia đình sẽ tụ họp với nhau. Ngày Tết với tôi là quãng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. Đầu tiên tôi cùng vợ và 2 con dành 1 tuần đi nghỉ ở Phú Quốc. Sau đó chúng tôi trở lại Pleiku đón năm mới. Ngày Tết nhà tôi đông khách lắm, năm nào cũng vậy!”, Guillaume chia sẻ.

tin liên quan

Một ngày cận Tết tại Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG
Dịp cận Tết Đinh Dậu 2017, nhóm phóng viên của thethao.thanhnien.vn đã có dịp trở lại trung tâm Hàm Rồng - Gia Lai. Sau những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng…học viện đang gầy dựng lớp kế thừa như thế nào? 

10 năm ở Việt Nam, Guillaume Graechen trở nên khá nổi tiếng. Ông được nhìn nhận là người có kinh nghiệm và năng lực huấn luyện. Tuy nhiên cuộc sống bóng đá không hẳn chỉ toàn màu hồng.

Ông tâm sự rất chân thành: “Tôi có tiếc nuối về một số điều, thậm chí là thất vọng nữa! Đầu tiên là thành tích kém thuyết phục ở giải U.19 châu Á năm 2014, dù trước đó chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng. Sau đó là tại V-League, rõ ràng bản tôi đã thất bại khi nắm đội 1 HAGL. Nhưng tôi quan niệm rằng không được ngừng hoàn thiện bản thân, thất bại không có nghĩa là mọi cơ hội bị đóng lại, phải nhìn về tương lai với suy nghĩ tích cực, lui một bước để tiến ba bước.

Tôi may mắn là không đọc được báo tiếng Việt viết về mình nên ít bị chi phối. Ngoài ra, cuộc sống ở Pleiku rất yên bình, nó giúp tôi lấy lại cân bằng rất nhanh. Và gia đình là điểm tựa quan trọng khi tôi gặp căng thẳng!”.

HLV Guillaume Graechen đang theo dõi một buổi tập của học viên khóa 4 Minh Trần

Suốt 10 năm dài gắn bó với trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, khoảng một trăm cậu bé đã và đang được Guillaume Graechen truyền thụ kỹ năng chơi bóng và cả sự giáo huấn nghiêm khắc. Đôi chân trần vẫn miệt mài trên sân tập hai buổi sáng chiều.

Chàng trai người Pháp ngày nào nay đã vào độ tuổi trung niên, một mùa xuân nữa lại về, mái tóc đã ngả bạc nhưng ánh mắt vẫn cương nghị là thế. 10 năm với bao vui buồn, thành bại nhưng như ông đã nói, gia đình riêng với hai thiên thần nhỏ cùng người vợ Việt Nam đảm đang, cộng với phố núi Pleiku yên bình luôn là điểm tựa vững vàng giúp ông vượt qua mọi áp lực cuộc sống. Từ cơ sở này, Guillaume Graechen sẽ tiếp tục gắn bó dài lâu, tâm huyết với nghề để tạo dựng thêm nhiều lớp cầu thủ kế thừa vừa tài năng vừa đạo đức cho bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.