GS Nguyễn Đăng Hưng và cuộc phiêu lưu với giấc mơ Việt Nam

01/07/2021 06:29 GMT+7

Được thể hiện với thể loại bút ký nhưng tác phẩm Giấc mơ Việt Nam tôi (gồm 3 tập, do Omega Plus và NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành) như một cuộc phiêu lưu lý thú của GS Nguyễn Đăng Hưng trong sự đau đáu về quê nhà với mong muốn tạo sự tiến bộ không ngừng để phát triển nền khoa giáo Việt Nam.

Là người con tài hoa của làng Bồ Mưng, xã Thanh Quýt (nay là xã Điện Thắng Bắc, H.Điện Bàn, Quảng Nam), từng theo học trường trung học Pétrus Ký và Chu Văn An (Sài Gòn), GS Nguyễn Đăng Hưng đã làm rạng danh nước Việt với những thành tựu nơi xứ người: tiến sĩ khoa học đặc biệt ĐH Liège (Bỉ); huy chương của Viện Hàn lâm khoa học, văn học - nghệ thuật Hoàng gia Bỉ (1984); huy chương Lao động hạng nhất của chính phủ Bỉ (1996) và được vinh danh là một trong 12 người nước ngoài làm đổi thay nước Bỉ.
Trong tập sách vừa xuất bản, GS Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác đại học giữa Bỉ và Việt Nam, nhất là ở bậc cao học. Đặc biệt, ông còn chế ra hệ thống “ du học tại chỗ” như một công cuộc đào tạo rộng rãi và cũng vừa là cách để tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước. Đọc Giấc mơ Việt Nam tôi, trăn trở suy ngẫm với từng bài tâm huyết, rút ruột của GS Nguyễn Đăng Hưng, để càng kính nể và hiểu thêm về một con người lúc nào cũng thao thức với hai tiếng quê nhà, như chính những câu thơ ông viết trong sách: “Những ngày đất nước bão giông/Ra đi canh cánh trong lòng trời mây/Tin về gói trọn vòng tay/Tháng năm phiêu bạt, một ngày đoàn viên...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.