Góp một tay để yêu thương

14/09/2017 19:32 GMT+7

Sảng khoái, tinh tươm, xua đi cảm giác đau đớn, bệnh tật... đó là cảm giác chung của hàng trăm bệnh nhân ở “ngày hội cắt tóc, gội đầu” tại Bệnh viện Đà Nẵng...

Trút bớt gánh nặng
Ngày “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” là chương trình công tác xã hội đầy nhân văn do các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và các tổ chức thanh niên thiện nguyện tổ chức. Trong ngày này, bệnh nhân không chỉ được ca hát, giao lưu, chơi trò chơi để nhận thưởng mà còn được cắt tóc, gội đầu và cả vẽ chân dung miễn phí…

tin liên quan

Giúp trẻ mê đọc sách như mê... ăn kẹo
Làm thủ thư ở một ngôi trường vùng cao, công việc vốn dĩ bị cho là nhàm chán nhưng khát vọng khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng đã khiến cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thu (27 tuổi, trú thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa, H.Cam Lộ, Quảng Trị) cần mẫn “xây” nên cùng lúc 3 thư viện nho nhỏ ở 3 bản làng.
Khi được các thanh niên tình nguyện massage nhẹ nhàng, chốc chốc bà Trần Thị Nghiệp (53 tuổi, quê Quảng Nam) lại cười rũ khoái chí. “Ôm” một mớ bệnh trong người, từ xơ gan đến dạ dày, thận… nên gần 3 năm qua, bệnh viện là nhà của bà Nghiệp. Nhưng “ngôi nhà” hôm nay khác lắm, vì chỉ cách giường bệnh vài vách ngăn thì sự đau đớn, mệt mỏi đã chuyển sang thư giãn, vui tươi và tràn đầy năng lượng sống.
Khi bà Nghiệp đang còn lim dim mắt thư giãn thì được các tình nguyện viên đẩy xe đưa bà sang khu vực cắt tóc. Bà thấy vừa ý quá, bởi mái tóc rối không biết bao lâu rồi chưa được cắt tỉa gọn gàng...
Không riêng gì bà Nghiệp, ông Trần Bá Thân (quê Quảng Nam) đang được điều trị nội trú nhiều tháng nay cũng có cơ hội chăm sóc mớ râu tóc tua tủa đã lâu không được cắt. Sau hơn 20 phút “giải quyết gọn” mớ tóc tai bù xù cho ông Thân, các tình nguyện viên lại tỉ mỉ giúp ông cạo râu thư giãn…
“Đau bệnh đã mệt mỏi đủ đường rồi, mà râu tóc bù xù khiến mình muốn bệnh thêm nữa. Ở đây tôi không chỉ được chăm sóc tóc tai miễn phí, còn được gội sạch sẽ. Chuyện gội đầu cắt tóc với những người khỏe là chuyện thường nhưng với những người bệnh lâu ngày phải nằm một chỗ như tụi tôi thì phải nói như cất được gánh nặng”, ông Thân tâm sự.
Niềm vui khi “giúp ai đó”…
Không chỉ là nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, ngày hội còn có sự trợ giúp đắc lực của các nhà hảo tâm, tình nguyện viên CLB Kết nối tình thương, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CLB sáo tiêu Đà Nẵng, đội cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân…
Anh Trần Phước Bình, phụ trách đội cắt tóc miễn phí với gần chục thành viên, chuyên phục vụ miễn phí cho bệnh nhân, tâm sự: “Cứ 2 tuần một lần, tôi lại cùng các bạn đồng nghiệp vốn là thợ cắt tóc chuyên nghiệp ở các salon tóc tại Đà Nẵng mang đồ nghề đến bệnh viện. Giúp được ai đó bằng chính cái nghề của mình cũng là một niềm vui”.
Đúng như anh Bình, khi các bạn thổi sáo tiêu mang lại âm thanh thư giãn, thì các cô gái từ CLB Kết nối tình thương lại gội đầu cho những người bệnh. Một góc khác, những sinh viên kiến trúc có tài vẽ chân dung vẽ tặng bệnh nhân những bức chân dung “xuất thần” chỉ sau hơn 20 phút chăm chút từng nét chì.
“Lần đầu tiên tôi được vẽ chân dung, lại là một bức chân dung rất đẹp và thật có hồn dù đang là một bệnh nhân. Niềm vui và sự cảm kích này còn hơn cả liều thuốc bổ, giúp những người bệnh như chúng tôi có thêm sức sống…”, bà Huỳnh Thị Bé (quê Hội An, Quảng Nam) thích thú sau khi nhận được bức chân dung thật đẹp từ tay Nguyễn Tiến Thủy, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, vẽ tặng.
Với “Chủ nhật chia sẻ yêu thương”, mỗi người đã góp một tay để yêu thương, năng lượng sống được nhân rộng và lan tỏa ở ngay chính cái nơi tưởng chừng như chỉ có đau đớn, mất mát và chia ly này…

tin liên quan

Muốn lớn lên trong thời của cha mẹ
Tổ chức Resolution Foundation (Anh) công bố nghiên cứu mới cho thấy những người từ 17 - 36 tuổi hiện là nhóm đáng lo ngại nhất về tình trạng thiếu việc làm, nợ nần cũng như không có khả năng tự mua nhà. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.