Gọi 113 giải cứu vì kẹt trong phòng ngủ khi bếp gas đang cháy

29/10/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Sáng 29.10, nhận được tin báo kêu cứu tại số nhà 220 thuộc khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh (Tây Ninh), lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu thành công một phụ nữ khi người này mắc kẹt trong phòng ngủ và bếp gas có nguy cơ cháy nổ.


Bà Nga bị kẹt trong phòng ngủ trong khi bếp gas đang cháy - Ảnh: Giang Phương

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Nga (53 tuổi, chủ căn nhà trên) bàng hoàng kể lại: Khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, bà dậy nấu nước và nấu cháo. Tranh thủ thời gian cháo đang nấu trên bếp, bà vào phòng ngủ quét dọn. Khi đẩy cánh cửa phòng khép lại thì bà phát hiện cánh cửa bị kẹt cứng.

Sau một hồi loay hoay không thể mở cửa ra, bà ngửi được mùi khét lẹt từ nhà bếp. Lúc này, bà dùng tay đập mạnh tấm kính nhiều lần thì kính vỡ, tay chảy máu. Bà cố gọi hàng xóm trợ giúp nhưng không ai nghe thấy.

Bà Nga nói: “Lúc này, tay tôi bắt đầu chảy nhiều máu, tôi thấy choáng váng nên cố gắng tìm cách thoát thân”. May mắn, trong phòng còn một chiếc điện thoại bàn và bà chỉ nhớ số 113 nên gọi nhờ hỗ trợ.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 đã đến hiện trường, trèo tường rào vào nhà giải cứu bà Nga.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Cảnh sát 113 ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến
>> Cảnh sát 113 TP.HCM giải cứu cả gia đình bị khống chế làm con tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.