Góc riêng: Tưởng tượng... trên giường

01/04/2016 05:20 GMT+7

Khoảng 60% phụ nữ được hỏi, trong một cuộc khảo sát của trang web IllicitEncounters.com (Anh), thừa nhận họ từng mường tượng về chuyện ân ái với người yêu cũ. Một con số ấn tượng, kéo theo hàng loạt lời giải thích… gây tranh cãi.

Khoảng 60% phụ nữ được hỏi, trong một cuộc khảo sát của trang web IllicitEncounters.com (Anh), thừa nhận họ từng mường tượng về chuyện ân ái với người yêu cũ. Một con số ấn tượng, kéo theo hàng loạt lời giải thích… gây tranh cãi.

Chính trang web này sau khi công bố kết quả đã có đôi lời gợi ý: “Phụ nữ ngày càng quyết đoán về chuyện yêu đương nhưng lại thường nghĩ rằng mối quan hệ trong quá khứ mới là điều tốt đẹp nhất. Mà họ lại không có khuynh hướng lấy người đàn ông mà họ tìm được niềm vui giường chiếu. Họ lập gia đình vì những lý do “hợp lý” như: anh ta sẽ chung thủy, anh ta sẽ là người cha tốt. Nhưng người đàn ông hợp lý này chỉ “chạy tốt” trong 5 năm đầu và sau đó người vợ cảm thấy sốt ruột muốn tìm nguồn vui nơi khác”.
Trong khi đó, nhà trị liệu tình dục Sarah Berry giải thích: “Nếu những suy nghĩ về người cũ trong đầu bạn chưa dứt điểm thì bạn thường tự làm đẹp hình ảnh của người ấy qua những lần mường tượng ở hiện tại và so sánh với người mới. Đây là một kiểu bệnh mà bạn cần thời gian để tự chữa trị”.
Nếu cây bút chuyên về cuộc sống hôn nhân của tờ Telegraph - Rebecca Reid khẳng định kiểu nhớ nhung này sẽ nhanh chóng giết chết mối quan hệ hiện tại thì nhà trị liệu Krystal Woodbridge tỏ ra thoải mái: “Những suy nghĩ và mơ mộng kiểu này là chuyện riêng của mỗi người. Chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Đó là sự thật!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.