Giúp học sinh vượt khó đến trường

27/03/2023 08:42 GMT+7

Nhiều học sinh thiếu phương tiện đến trường đã được một nhóm cựu học sinh ở TP.Cần Thơ phối hợp Báo Thanh Niên tặng xe đạp mới, nhằm tiếp thêm động lực để các em nối dài hành trình cùng con chữ.

135 chiếc xe đạp mới do nhóm cựu học sinh (HS) lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ, niên khóa 1994 - 1995) và Báo Thanh Niên trao tặng trong ngày 25.3 tại các điểm trường ở TP.Cần Thơ đã mang đến niềm vui cho HS, giáo viên và phụ huynh.

NHỚ LẠI THỜI VƯỢT KHÓ

Một ngày giữa tháng 3, Báo Thanh Niên nhận được chia sẻ nhiều cảm xúc của ông Nguyễn Thành Trọng (46 tuổi) về việc tặng xe đạp mới cho HS khó khăn ở miền Tây. Ông Trọng là cựu HS Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Khoảng 28 năm trước, ông là một trong những HS nghèo nhất lớp, thiếu thốn phương tiện đến trường. Giờ đây, khi có điều kiện, ông muốn góp phần nâng đỡ lại những HS nghèo nhưng giàu nghị lực vươn lên.

Ông Trọng kể ra trường nhiều năm, những người bạn cùng lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (niên khóa 1994 - 1995) vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Dịp họp lớp 20.11.2022, họ tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ. Những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò là một phần trong cuộc trò chuyện. Nhiều người chạnh lòng nhớ lại quãng thời gian vượt khó đến trường của ông Trọng và một số người bạn khác. Đó là lý do họ nghĩ tới việc thực hiện chương trình tặng xe đạp mới cho HS nghèo.

Giúp học sinh vượt khó đến trường - Ảnh 1.

Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng và đại diện Báo Thanh Niên trao xe đạp mới cho học sinh TP.Cần Thơ

THANH DUY

Theo bà Huỳnh Thị Quỳnh Anh (46 tuổi, thành viên cựu HS lớp 12A1), hoàn cảnh của các thành viên trong hội khác nhau nên mỗi người đóng góp theo cách khác nhau. Có người làm việc ở TP.Cần Thơ, TP.HCM, Hậu Giang. Có người giúp đỡ vật chất, có người hỗ trợ về mặt tinh thần. "Dù vậy, điểm chung là ai cũng mong mỏi được góp phần giúp hành trình chinh phục con chữ của HS nghèo được suôn sẻ, không bị đứt quãng giữa chừng do thiếu phương tiện đi lại. Chúng tôi nghĩ việc tặng xe đạp là món quà thiết thực đối với các em nên rất có động lực để thực hiện", bà Quỳnh Anh trải lòng.

Ông Trọng cho biết bản thân là một độc giả quen thuộc của Báo Thanh Niên. Những câu chuyện tử tế, nhân văn do bạn đọc và Báo Thanh Niên thực hiện thời gian qua đã để lại trong ông rất nhiều ấn tượng đẹp. Vì vậy, ông cũng như những người bạn rất tin tưởng rằng nếu có sự đồng hành của Báo Thanh Niên thì việc làm ý nghĩa này sẽ thêm phần lan tỏa, trọn vẹn.

Từ đó, Chương trình Trao tặng xe đạp - Cùng em tới trường do những cựu HS Trường THPT Nguyễn Việt Hồng và Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện đã chuẩn bị được 135 chiếc xe đạp mới (hơn 1,3 triệu đồng/chiếc) để tặng các em HS.

Giúp học sinh vượt khó đến trường - Ảnh 2.

Hơn 100 chiếc xe đạp mới tặng 13 điểm trường THCS, THPT tại TP.Cần Thơ

Giúp học sinh vượt khó đến trường - Ảnh 3.

Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng và đại diện Báo Thanh Niên trao xe đạp mới cho học sinh tại Trường THCS Trường Long (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ)

MÓN QUÀ THIẾT THỰC

Chiều 25.3, đoàn đã đến tặng xe tại 2 điểm là Trường THCS Trường Long (H.Phong Điền, 20 chiếc) và Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (Q.Ninh Kiều, 115 chiếc). Nhiều HS không chỉ đang gặp khó về phương tiện đi học mà còn trong hoàn cảnh khiến ai cũng xúc động, như: mồ côi, bệnh tật, khuyết tật nhẹ, cha mẹ ly hôn, người thân mất khả năng lao động…

Nhận những chiếc xe đạp mới, thầy và trò Trường THCS Trường Long đều rất phấn khởi, vui mừng. Ông Nguyễn Văn Thum, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thống kê đầu năm trường có hơn 60 HS thuộc diện khó khăn. Xã Trường Long là địa phương có diện tích rộng nhất của H.Phong Điền. Nhiều HS sống giáp ranh tỉnh Hậu Giang nên đến trường khá xa. Vì hoàn cảnh, nhiều em chưa có phương tiện, một số đi bộ, số khác thì cha mẹ phải đưa rước mỗi ngày. "Món quà thiết thực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường, thực hiện ước mơ lập thân, lập nghiệp", ông Thum bày tỏ.

Từ khi nhận được "thư hẹn", em Mai Lê Hưng (lớp 8A6, Trường THCS Trường Long) đã nôn nao, chờ đến ngày được nhận xe đạp mới. Bởi chiếc xe đạp đối với em là một ước mơ. Hưng bộc bạch: "Ba năm trước mẹ em mất vì nhiễm trùng máu, không lâu sau cha em bị tai biến. Nhà có một chiếc xe máy cũ, mỗi sáng anh trai chở em tới trường rồi về. Em ao ước có chiếc xe đạp từ hồi lớp 6 lận, nhưng em thấy hoàn cảnh gia đình thiếu thốn vậy nên thôi. Hôm nay nhận được xe, em vui không thể tả được".

Tại điểm Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, rất đông phụ huynh đến nhận xe đạp cùng HS. Trong số đó, có lẽ hình ảnh ấm áp nhất chính là mẹ con bà Trương Thị Bạch Mai (54 tuổi) và Nguyễn Thiện Nhân (lớp 7A1, Trường THCS Trần Hưng Đạo). Cả hai mẹ con đều bị khuyết tật ở chân: bà Mai cắt nửa bàn chân vì bệnh hiểm nghèo, Nhân bị khoèo chân bẩm sinh. "Chiếc xe đạp mới không chỉ là mơ ước của con mà còn là ước mơ của mẹ. Nhân mong có chiếc xe đạp để đến trường như bạn bè, không phải đi khập khiễng, chậm chạp nữa. Tôi có hứa mua cho cháu mà chưa thực hiện được. Bởi gia đình còn quá nhiều khó khăn. Món quà này ý nghĩa lắm!", bà Mai xúc động chia sẻ.

Vui mừng và phấn khởi cũng là cảm xúc của người đàn ông "gà trống nuôi con" Lê Văn Pha (40 tuổi) khi thấy hai con là Lê Ngọc Hiếu (lớp 9A7, Trường THCS An Hòa 2) và Lê Ngọc Thảo (lớp 8A2, Trường THCS Thới Bình) lần đầu tiên có xe đạp mới sau nhiều năm lội bộ tới trường. Người cha phụ hồ này vô cùng trân trọng món quà và cũng đã chụp rất nhiều tấm ảnh kỷ niệm cho hai con cùng chiếc xe. "Tôi sẽ nhắc nhở các con sử dụng thật kỹ để còn để dành cho 2 em nhỏ chúng đi học. Hiện một đứa vào lớp 3 và một đứa sắp vào lớp 6. Dẫu hoàn cảnh khó khăn, món quà này càng thôi thúc tôi quyết tâm dù thế nào cũng ráng cho các con ăn học!", ông Pha bùi ngùi nói.

Còn đối với nam sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ Nguyễn Hồ Duy Tường (lớp 11A9, Trường THPT Nguyễn Việt Hồng), chiếc xe đạp mới do các cô bác "đồng môn" và Báo Thanh Niên tặng đã truyền động lực và cảm hứng cho bản thân rất nhiều. "Các cô bác đi trước đã từng gặp khó khăn, việc học tưởng đã dở dang nhưng đã chứng minh được "không gì là không thể'. Với món quà này, em hứa sẽ chăm chỉ học tập để sau này có thể tìm việc làm ổn định, làm nhiều điều có ích cho xã hội", Tường bộc bạch. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.