Giúp bạn nghiện hoàn lương

13/10/2009 16:27 GMT+7

Khát vọng hoàn lương và sự giúp đỡ của những người xung quanh đã thôi thúc họ quyết tâm cai nghiện để trở lại với cộng đồng.

Ông chủ cửa hàng tận tụy

Với “thâm niên” 9 năm chơi ma túy, Trần Văn Hiếu (P.Gia Viên, TP Hải Phòng) chẳng nhớ bản thân phá bao nhiêu tiền bạc của gia đình. Cai nghiện thành công từ năm 2005, Hiếu giờ đây đang là ông chủ của một cửa hàng nước tinh khiết, đồng thời là thành viên tích cực trong câu lạc bộ “A-S” - chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ người sau khi cai nghiện của Đoàn thanh niên P.Gia Viên. Từ khi trở thành hội viên của “A-S”, Hiếu vận động thành công nhiều thanh niên nghiện ma túy tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ và thuyết phục họ cai nghiện. Bên cạnh đó, Hiếu đang nhận giúp đỡ 3 thanh niên cắt cơn nghiện tại nhà.

Với số tiền ban đầu khoảng 30 triệu đồng do gia đình rót vốn, Hiếu mua gần 200 chiếc bình nhựa mở đại lý nước tinh khiết trên đường Năm Mới, phục vụ người dân trong khu vực. Hiện tại, mỗi tháng cửa hàng của Hiếu tiêu thụ đều đều hơn trăm bình nước. Trung bình mỗi tháng, Hiếu có thu nhập gần 2 triệu đồng. Chắt bóp từng đồng thu nhập từ cửa hàng nước, Hiếu còn sắm thêm ba chiếc xe máy cũ dùng chuyên chở nước phục vụ tận nhà cho khách hàng. Tiền thu nhập từ bán nước chẳng đáng kể so với công sức 4 người bỏ ra nhưng Hiếu vẫn quyết tâm duy trì để lấy việc làm cho người nghiện quên ma túy.

“Thế anh lấy tiền đâu để nuôi họ?”, chúng tôi hỏi. “Gia đình tôi có hàng cơm bình dân nên hằng ngày ngoài việc chở nước cho khách, mọi người còn tỏa về phụ giúp quán cơm. Người thì giúp đưa đón mẹ tôi đi chợ mua hàng, người nhặt rau rửa bát, lau dọn bàn ghế... Ban đầu đưa họ về, bố mẹ tôi cũng ngại, nhưng khi hiểu ra các cụ vui vẻ lắm. Có họ trong nhà, mâm cơm thêm đũa thêm bát thôi nên cũng không phiền gì”, Hiếu cho biết. Phương pháp cắt cơn nghiện của Hiếu chủ yếu là “cai bo”, có nghĩa là dựa vào tâm lý người nghiện rồi đưa ra những tình huống hóa giải từng cơn nghiện. Để làm được điều này, Hiếu luôn bám sát, quan tâm tới từng người nghiện trong nhà.

Phó bí thư Đoàn P.Gia Viên Hoàng Thanh Hương cho chúng tôi hay: tính đến giờ, anh Hiếu đã giúp đỡ cai nghiện thành công cho gần 20 thanh niên ở khắp các quận, huyện tại Hải Phòng; thậm chí có trường hợp ở Ninh Bình cũng tìm đến tận nhà nhờ gia đình Hiếu giúp đỡ con, em họ cai nghiện ma túy. Ngoài ra, Hiếu còn là hạt nhân tiêu biểu trong công tác truyền thông phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội...

 
Anh Trần Văn Hiếu

Tiếp “lửa” cho chồng

Trong số những người dự lễ tuyên dương thanh niên hoàn lương tại Ninh Bình, có lẽ Lã Mạnh Hùng ở P.Hạ Long, TP Nam Định là người hạnh phúc nhất. Mỗi bước đi, Hùng đều có người vợ hiền thảo Khúc Thị Thu Hà bên cạnh. Hơn chục năm hút chích ma túy, hai lần lĩnh án cải tạo vì tội trộm cắp tài sản, chẳng ai dám tin Hùng có thể hoàn lương được nữa.

Năm 1988, trong một lần đi chơi, Hùng được bạn bè mời “dùng thử” ma túy. Cuộc chơi nối tiếp những cuộc chơi, Hùng trở thành con nghiện lúc nào không hay. “Bập” vào ma túy, từ anh bộ đội phục viên hiền lành nghiêm túc, Hùng bắt đầu lừa trên dối dưới, sẵn sàng bán và trộm cắp bất kể thứ gì để có tiền hút chích. Năm 2000, trong một phi vụ trộm xe đạp bất thành, Hùng bị công an bắt và chịu án phạt 1 năm cải tạo. Vì ma túy, Hùng đánh mất danh dự, lòng tin đối với mọi người nên ân hận vô cùng và quyết tâm cai nghiện. Nhưng đến khi tự do, sự cám dỗ của ma túy khiến Hùng tiếp tục vướng vào vòng lao lý, cốt sao để có tiền mua thuốc. Tròn 4 năm sau, Hùng bước chân vào trại lần thứ 2 với cùng tội danh trộm cắp tài sản.

Không chấp nhận người chồng hai lần vào trại, nghiện hút nặng, người vợ thứ nhất của Hùng âm thầm bỏ đi để lại đứa con gái vừa tròn 6 tuổi. Nhìn con gái sống côi cút vì thiếu mẹ, lương tâm Hùng thức tỉnh khi quyết tâm cai nghiện thành công được... nửa năm. Trong thời gian này, Hùng kịp “đi bước nữa” với chị Hà. “Tôi muốn xây dựng gia đình với anh Hùng vì thấy cháu gái tội nghiệp quá; vả lại lúc đó anh Hùng cai nghiện thành công rồi. Ai ngờ sau khi cưới tôi, anh Hùng cai đi nghiện lại thêm gần chục lần nữa”, chị Hà “tổng kết”.

Để có một Lã Mạnh Hùng hiền lành, chất phác như hôm nay cũng là nhờ công lớn của chị Hà. Không ruồng rẫy, đay nghiến mỗi khi chồng vật vã trong cơn thèm thuốc, chị Hà vẫn kiên trì động viên, tiếp thêm “lửa” cho chồng đứng vững trên hành trình đoạn tuyệt với ma túy. Cuối cùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” của chị cũng thành công khi năm 2005, Hùng chủ động đề nghị gia đình hỗ trợ tiền mua gỗ đóng thành chiếc cũi lớn. Hùng tự nguyện “chui” vào cũi, tra khóa giam mình cai nghiện. Biết tin Hùng sống trong cũi cả tháng trời, Công an và UBND P.Hạ Long xin chỉ tiêu đưa anh đi trại cai nghiện ma túy số 2 Ba Vì (tỉnh Hà Tây cũ). Sau gần hai năm ở trại, Hùng cai nghiện thành công.

Hiện tại, Hùng theo nghề phụ hồ cho các công trình xây dựng. Còn Hà may gia công quần áo tại nhà và cũng là một đồng đẳng viên tích cực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ở TP Nam Định. Hai đứa con một chung, một riêng đều biết vâng lời bố mẹ. Nhớ lại những tháng ngày lao vào ma túy, Hùng nghẹn ngào nói: “Bạn bè tôi “rơi rụng” quá nhiều vì ma túy. Đời tôi được thế này là may mắn, phúc đức lắm rồi. Phải công nhận vợ tôi là người giỏi chịu đựng...”.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.