Giữa Sài Gòn có một ruộng hoa Tết bát ngát bừng nở đón Tết Canh Tý

17/01/2020 13:02 GMT+7

Những ngày sát Tết Canh Tý, các ruộng hoa ở khu vực quận 12, TP.HCM tất bật chuẩn bị hoa tết đến các địa điểm bán hoa trên toàn thành phố.

Khu vực đường Lê Thị Riêng, quận 12 có rất nhiều ruộng hoa. Các hộ trồng hoa nơi đây hầu hết ở khu vực làng hoa Gò Vấp dời về.
Chị Quỳnh Thị Bích (đã có hơn 20 năm trồng hoa và là chủ của một ruộng hoa) chia sẻ bắt đầu từ tháng 8, những người trồng hoa đã gieo hạt giống và bắt đầu chăm sóc hoa để bán. Khách hàng chủ yếu là những người tới mua sỉ từ sau 20 tết (20 tháng Chạp) để bán lẻ và sau 28 tết thì gia đình chị mới ra bán lẻ.
Năm nay chị thuê một mảnh đất rộng 40.000 m2 để trồng tổng cộng 10 loại hoa như: hoa mào gà, cúc lưới, hướng dương

Đa phần các ruộng hoa đều thuê các công nhân làm thời vụ

Vào mùa cao điểm các công nhân đều làm từ 6 giờ sáng cho tới tối và làm các công việc như tưới nước, tỉa cành…

Một công nhân làm công việc tỉa cành hoa cúc

Chị Dung (quê An Giang) là một trong những công nhân thời vụ vào dịp tết tại ruộng hoa Lê Thị Riêng

Một công nhân tưới nước lên các búp hoa cúc. Đây là loài hoa có giống từ Hà Lan và được trồng ở Đà Lạt. Khi gần tết sẽ được đưa về TPHCM để chăm sóc và bán

Vào buổi trưa, các công nhân phải tưới các cây hoa để tránh héo trong thời tiết 36-37 độ C tại TP.HCM

Ông Minh (45 tuổi) đã nhiều năm chăm sóc hoa chia sẻ vào buổi trưa phải phân công nhiều người tưới vào các gốc cây để cho cây mát và tránh bị héo

Một công nhân tưới nước cho cây hoa mào gà vào lúc 12 giờ trưa

Vội vã vận chuyển các chậu hoa ra xe để chở đi giao cho khách hàng

Đây cũng là một địa điểm thú vị để tham quan và chụp ảnh

Hoàng hôn trên ruộng hoa cũng là thời gian kết thúc ca làm việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.