Giữa muôn vàn bất ổn - Thơ của Lê Hòa

08/03/2020 05:00 GMT+7

Giữa muôn vàn bất ổn Chúng mình phải ổn thôi Biết làm sao khác được Trời mưa cũng mưa rồi

Cây khế rụng lá chưa
Mà hoa sao tím thế
Ngọt hay chua cũng kệ
Mình chiên cá rô đồng
Thêm mắm chanh tỏi ớt
Bữa trưa vẫn cay nồng

Giữa muôn vàn bất ổn
Anh vẫn nắm tay em
Mặc dự báo mưa bão
Chuyện xưa đã cũ mèm

Đêm nay thật nhiều gió
Đêm nay thật trăng xanh
Em uống cạn môi anh
Giữa muôn vàn bất ổn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.