Dịch Covid-19: Nhiều người ở lại Sài Gòn ăn Tết nhưng sân bay Tân Sơn Nhất vẫn kín người

05/02/2021 09:17 GMT+7

Dù số lượng khách từ TP.HCM đi máy bay về quê ăn Tết năm nay giảm đáng kể, nhưng ngày 23 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn kín người bịt khẩu trang, mặc bảo hộ chờ lên máy bay.

Sau khi xuất hiện các ca Covid-19 trong cộng đồng vào thời điểm sát Tết Nguyên Đán, nhiều người từ TP.HCM sợ phong tỏa đã tranh thủ về quê ăn Tết sớm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đổi, hủy vé, chấp nhận mất tiền triệu để ở lại, không về quê ăn Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê ăn tết giữa Covid-19

Theo ghi nhận ngày 23 tháng Chạp tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, tấp nập người bịt khẩu trang kín mít, một số gia đình bất chấp thời tiết nắng nóng vẫn mặc thêm đồ bảo hộ, nón chống giọt bắn để lên máy bay về quê ăn Tết. 

Về quê ăn Tết, người dân tự trang bị các biện pháp để phòng chống dịch

Ảnh: Độc Lập

Em Nguyễn Thành Sỹ (học sinh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Q.3) về Đà Nẵng nghỉ Tết cho biết, nay em mặc đồ bảo hộ đi máy bay để tự bảo vệ mình và cộng đồng. "Mặc đồ bảo hộ nóng lắm nhưng con cố chịu", em Sỹ nói.

Ảnh: Độc Lập

Dù đông đúc nhưng không mất nhiều thời gian để check-in

Ảnh: Độc Lập

Lượng hành khách đi máy bay về quê ăn Tết nămnay giảm so với năm ngoái

Ảnh: Độc Lập

Anh Nguyễn Công Minh (35 tuổi, quê Nghệ An) mua vé cho cả gia đình 4 người từ TP.HCM về Thanh Hóa cho biết, khi nghe tin có ca Covid-19 trong cộng đồng, anh đã đắn đo rất nhiều trước quyết định có hủy vé hay không. Sau khi tìm hiểu thêm các quy định đổi, trả vé thấy rắc rối quá nên cả nhà vẫn về quê ăn Tết.
"Tôi có 2 con nhỏ nên phân vân chuyện đi máy bay ngày Tết, đặc biệt trong tình hình như hiện nay. Không sợ bị lây nhiễm vì mình có thể đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên nhưng sợ lỡ có gì cách ly 21 ngày thì kéo theo đủ chuyện luôn. Thôi cứ về, năm có 1 lần, mình kỹ chút xíu là được, ở quê chỉ mong đến ngày này để cả gia đình được đoàn tụ thôi mà", anh Minh chia sẻ. 

Khách xếp hàng chờ đổi trả vé ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Độc Lập

Mang Tết về nhà

Ảnh: Độc Lập

Theo một nhân viên an ninh sân bay, năm nay sân bay vắng hơn so với mọi năm, quầy vé của hãng nào cũng có người xếp hàng chờ đổi, trả vé

Ảnh: Độc Lập

Khác với mọi năm, tại sân bay Tân Sơn Nhất năm nay, ngoài người mang hành lý về quê ăn Tết đông đúc, còn có nhiều người đứng xếp hàng dài ở các quầy vé của hãng để chờ trả vé.
Ông Ngụy Văn Đức (45 tuổi, quê Hà Nam) mua 4 vé khứ hồi cho gia đình về đến sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết hôm nay phải cùng con trai cầm vé lên trả tại quầy của hãng ngay tại sân bay. Ông Đức kể, vợ chồng ông làm công nhân, dành dụm chắt bóp sinh hoạt mới đủ 20 triệu để mua 4 cặp vé Tết. 

Hành khách chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch khi đi phương tiện công cộng

Ảnh: Độc Lập

Khu vực của các hãng đều có nhân viên hướng dẫn nên người dân không mất nhiều thời gian giải quyết thủ tục

Ảnh: Độc Lập

Kiểm tra thân nhiệt khi vào khu vực nhà ga

Ảnh: Độc Lập

Nón chống giọt bắn, bao tay được nhiều người sử dụng

Ảnh: Độc Lập

Mới đây, thấy Hà Nội có ca nhiễm Covid-19, sợ đi ngang Hà Nội về quê phải cách ly 21 ngày nên gia đình ông vội vàng đi hủy vé Tết. "Công cuộc hủy vé cũng trần ai, đến tận đại  lý mua vé họ nói hủy là mất hết 20 triệu, không giải quyết được gì, gọi điện thoại tổng đài tốn thêm mấy chục ngàn cũng hướng dẫn không đâu vào đâu. Nay tôi với con phải xin nghỉ 1 ngày để ra tận sân bay hủy vé, mong hủy được hỗ trợ khi mua vé lần sau hoặc hoàn lại phần nào tiền chứ lương tháng chưa tới 10 triệu mà đùng cái mất 20 triệu, khỏi ăn Tết", ông Đức ngao ngán nói.

Tay xách nách mang nhưng nhiều người vẫn tranh thủ "mang Tết" về nhà, đó là những cành hoa nhựa hay đơn giản là một cái giò thủ, một cây chả lụa

Ảnh: Độc Lập

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo số liệu thống kê kế hoạch bay của các hãng hàng không phục vụ Tết Nguyên Đán, thời gian khai thác cao điểm trước Tết là từ 1.2 đến 11.2.2021 (tức ngày 20. - 30 tháng Chạp) và thời gian khai thác cao điểm sau Tết là từ 12.2 đến 21.2.2021 (tức ngày 1 - 10.1 tháng Giêng Tân Sửu).

Nỗi buồn người trả vé ở ga Sài Gòn, không về quê thăm mẹ vì sợ Covid-19

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản lượng khai thác trung bình một ngày có 730 lượt đi và đến, giảm 16% so với giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2020; và phục vụ khoảng 92.802 khách đi đến/ngày, giảm 26,5% so với năm 2020.

Các quầy nhân viên mặt đất phục vụ hết công suất cho hành khách về quê ăn Tết

Ảnh: Độc Lập

Dù vậy, tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chật kín người về quê ăn Tết. Trước khi vào khu vực nhà ga, hành khách được khuyến cáo rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và có nhân viên của các hãng hướng dẫn vào khu vực làm thủ tục. Quá trình giải quyết thủ tục, khai báo y tế, kiểm tra an ninh của hành khách về quê ăn Tết tuy đông nhưng không mất nhiều thời gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.