Giữa 'bão' mừng U.22 Việt Nam người Đà Nẵng nhường đường cho xe cấp cứu

An Dy
An Dy
12/12/2019 08:22 GMT+7

Giữa ngàn thông tin chúc mừng U.22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 trong hôm qua, có câu chuyện do tài khoản Đ.T.N chia sẻ thông tin cảm kích ý thức của người dân Đà Nẵng.

Giữa tâm “bão” cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam, người dân vẫn tự giác nhường đường cho xe cấp cứu vượt vòng vây để đến bệnh viện nhanh nhất.

Mở đường “vượt bão”

“Nhờ ý thức tuyệt vời của người dân Đà Nẵng cùng với sự hỗ trợ của hai chiến sĩ công an P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, Đà Nẵng mà chuyến xe cứu thương đã được “vượt bão thành công”.
Những hình ảnh và clip mà Facebook Đ.T.N chia sẻ có hình ảnh biển người cổ vũ đang chật kín các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 2/9 dẫn đến khu vực cầu Rồng, kèm theo đó là chiếc xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu chuyển viện từ Trung tâm y tế Q.Cẩm Lệ đến Bệnh viện (BV) Đà Nẵng.
Không chỉ nỗ lực giải phóng đường chuyên nghiệp từ các chiến sĩ công an mà ngay cả ý thức của người dân Đà Nẵng giữa tâm đi “bão” vẫn tổ chức “mở đường máu” cho xe cứu thương “vượt bão” thành công khiến cộng đồng mạng nức lòng cảm kích.
Xe cấp cứu thoát khỏi vòng vây

Xe cấp cứu thoát khỏi vòng vây

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tài xế lái xe cấp cứu là ông Lê Văn Khôi (Trung tâm y tế Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ông cho biết, sau khi kết thúc trận chung kết giữa U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia chừng 30 phút thì có thông tin chuyển viện cấp cứu.
Ngay lúc đó ông Khôi nhận định tuyến đường từ Trung tâm y tế Q.Cẩm Lệ đến BV Đà Nẵng đi qua những tuyến đường là điểm nóng của cơn “bão” cổ vũ bóng đá, đặc biệt là ở khu vực đoạn cầu Rồng nhưng không còn cách nào khác, xe vẫn phải đi. Trên xe lúc đó là bệnh nhân đang suy hô hấp nặng, có các bác sĩ hồi sức tích cực của Trung tâm y tế Q.Cẩm Lệ đi cùng. Đến đoạn đường 2/9 gần cầu Rồng thì gần như rất nhanh sau đó, xe cấp cứu như bị nuốt chửng giữa biển người cổ vũ.
Cùng lúc đó, kíp trực của lực lượng Công an P.Bình Hiên lập tức có mặt nỗ lực giải phóng “biển” người đang ăn mừng chiến thắng. Trung tá Võ Thành Trung, Trưởng công an P.Bình Hiên cho biết đã cùng với trung úy Nguyễn Trần Quân mở đường cho chiếc xe cấp cứu BS 43A-005.54.
Đây cũng là hai chiến sĩ công an nhận được lời khen nức nở từ phía cộng đồng mạng. Theo trung tá Trung, ở thời điểm đó, các phương tiện ô tô, xe máy của người cổ vũ bóng đá gần như ken đặc các hướng, phải vất vả lắm mới có thể gây được sự chú ý của đám đông và phân luồng để xe cấp cứu có thể đi qua khu vực đường 2/9, thẳng tuyến đường Bạch Đằng, qua Quang Trung để vào khu vực cấp cứu BV Đà Nẵng.
“Nỗ lực của anh em chúng tôi chỉ là một phần nhỏ, cái chính vẫn là ý thức của người dân, của các thanh niên đã giúp mở đường thành công để xe đi qua. Xin cảm ơn mọi người vì điều đó, để bệnh nhân trên xe được đến BV cấp cứu kịp thời”, trung tá Thành Trung cho biết.

May là đến kịp lúc

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bệnh nhân là bà P.T.S (64 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ). Bệnh nhân có tiền sử hen phế quản cấp, nên khi có dấu hiệu khó thở, đã được chuyển viện tuyến cuối là BV Đà Nẵng.
Đại diện BV Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân S. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Đà Nẵng. “Vì bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp, nên nếu di chuyển chậm trễ vài phút nữa thì nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là rất lớn. Ở thời điểm cấp cứu bệnh nhân S., khoa cấp cứu còn tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu từ các BV khác chuyển về, cũng trong tình trạng tắc đường giữa tâm “bão” những người cổ vũ”, một bác sĩ khoa cấp cứu cho biết.
“Tuyệt vời”, “Rất thuyết phục”, “Cảm ơn người Đà Nẵng” là những chia sẻ của cộng đồng mạng dành cho ý thức “đẹp” của người dân Đà Nẵng giữa cơn “bão” cổ vũ bóng đá, khi đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam vô địch SEA Games. Để thấy rằng, đôi khi ý thức, sự chung tay của mọi người trong nỗ lực làm những điều tích cực đã giúp giữ lại sự sống cho người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.