Giọt nước mắt cô con gái tìm mẹ ruột bỏ rơi mình 36 năm trước

25/07/2023 12:10 GMT+7

Khát khao tìm mẹ ruột như ngọn lửa âm ỉ cháy, đau đáu trong trái tim của người phụ nữ đã có 3 mặt con.

Theo đó, câu chuyện tìm mẹ ruột ở Đồng Nai của chị Trần Thị Minh Hiếu (ngụ Đà Nẵng) khiến cộng đồng mạng xúc động, mong cầu cho nguyện vọng của chị sớm thành hiện thực.

"Mẹ ơi! Mẹ ở nơi nào?"

Kể với phóng viên, chị Minh Hiếu tâm sự 36 năm trước chị được mẹ - bà Trần Thị Tuyến (năm nay 76 tuổi, ngụ Đà Nẵng) nhận làm con nuôi ở Đồng Nai. Kể từ đó, một mình bà Tuyến làm mẹ đơn thân, yêu thương chị bằng tất cả những gì mà bà có cho đến ngày hôm nay.

Giọt nước mắt cô con gái tìm mẹ ruột bỏ rơi mình 36 năm trước - Ảnh 1.

Chị Minh Hiếu và mẹ nuôi.

NVCC

Càng lớn, thông qua lời của những người thân bên mẹ, chị cũng dần biết được rằng mình không phải con ruột của bà. Trong tâm trí cô bé có cái tên đầy mạnh mẽ, Minh Hiếu, khi đó, là hàng vạn những câu hỏi cần lắm một lời giải đáp, rằng: “Mẹ tôi là ai?”, “Vì sao bà lại bỏ rơi tôi?”, “Liệu bà còn đang nhớ tới tôi không? và “Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào?”...

Những băn khoăn về gốc gác, nguồn cội của mình đã thôi thúc chị hỏi mẹ nuôi. Lúc đó, bà Tuyến sợ rằng khi con biết hết được sự thật sẽ tìm lại gia đình ruột mà không ở cùng bà. Thế nhưng, chị đã nói với mẹ rằng thật khó để cuộc đời mình sống mà không biết được nguồn cội của mình là ai.

“Con tìm lại mẹ ruột chỉ là để biết được sự thật, biết được gốc gác về cuộc đời của con, để con cảm thấy yên lòng. Dù có tìm được mẹ ruột hay không, thì con vẫn vậy, vẫn ở bên mẹ tới suốt cuộc đời này bởi công sanh không bằng công dưỡng", chị nghẹn ngào nói với mẹ nuôi khiến bà cũng xiêu lòng.

Ở tuổi 15, chị được mẹ kể cho nghe hết những câu chuyện được lục lại từ những ký ức xưa cũ. Theo lời bà Tuyến, chị sinh ra tại Long Khánh. Hồi 1 tuổi, vì chị bị đau ốm thường xuyên, mẹ ruột chị cũng không chịu nổi cảnh gia đình nhà chồng đánh đập, chửi rủa nên đã bồng chị ra chợ Xuân Lộc để gửi cho bà Tuyến nuôi và nhận về một chút tiền.

Mẹ nuôi làm giấy khai sinh, đặt cho chị cái tên mới và cuộc đời của chị cũng vĩnh viễn thay đổi từ đó. 

Lên 5 tuổi, vì mẹ nuôi làm ăn thất bại nên chị theo bà ra Đà Nẵng sinh sống, làm việc cho đến tận bây giờ. “Tôi chỉ được nghe kể lại tôi sống tại đường Trần Phú (gần ga thuộc Long Khánh lúc bấy giờ), nhà mẹ nuôi và bên nhà nội ruột cũng không cách xa là mấy. Ngày đó, cha ruột tôi cũng 1 lần ghé thăm và cũng bặt tăm cho đến khi mẹ nuôi dắt tôi về Đà Nẵng”, chị thuật lại.

Không bao giờ bỏ cuộc...

Lớn lên, trưởng thành, dẫu đã từng nhiều lần trở lại quê hương để tìm hỏi tung tích của cha mẹ ruột, nhưng chị Minh Hiếu đều không có bất kỳ tin tức nào bởi chị chẳng có nổi một cái tên của cha mẹ. Dẫu vậy, chị chưa một lần nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.

Giọt nước mắt cô con gái tìm mẹ ruột bỏ rơi mình 36 năm trước - Ảnh 2.

Có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chị vẫn không thôi trăn trở tìm mẹ ruột của mình.

NVCC

“Tôi mong được gặp lại mẹ chỉ để nói cho bà biết rằng tôi vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống của mình, cũng chỉ mong được biết bà vẫn bình an. Thật tâm, dù đã từng rất giận mẹ đã cho tôi, nhưng dù sao bà cũng là người đã sinh tôi ra trên cuộc đời này, cho tôi hình hài này", chị xúc động, khóc nức nở khi nói về mẹ ruột.

17 năm lập gia đình, nay đã có 3 người con, nếp tẻ đầy đủ, con lớn cũng đã 15 tuổi, con nhỏ mới 4 tuổi, chị Minh Hiếu hạnh phúc với cuộc sống của mình. Dẫu cuộc sống có nhiều khó khăn và nỗi lo cơm áo gạo tiền, chị vẫn quyết phụng dưỡng người mẹ nuôi đã dành trọn đời cưu mang và yêu thương.

Điều duy nhất làm trái tim chị đau đáu và không thôi trăn trở chính là tìm mẹ ruột, để chị có thể giải đáp được câu hỏi lớn nhất đời mình. Ngày đó cũng sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị.

Anh Võ Trường Sinh (39 tuổi), chồng chị Minh Hiếu cho biết chị là một người con hiếu thảo. Ngày còn trẻ, chị đã nói rằng những ai quen chị phải ở rể, vì chị còn chăm lo, phụng dưỡng cho người mẹ nuôi và anh đã đồng ý trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Người chồng ủng hộ hành trình tìm mẹ ruột và hy vọng vợ mình sớm có được tin tức của mẹ.

“Mẹ ơi! Con mong mẹ vẫn còn sống và mạnh khỏe. Con đã có gia đình của mình, sống hạnh phúc, mẹ cứ yên tâm ở con. Con mong mẹ biết rằng con vẫn đang không ngừng tìm mẹ, nếu mẹ có đọc được những dòng này, hãy gọi cho con: 0935732453”, chị nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.