Vườn hồng

18/02/2018 08:00 GMT+7

Đàn ông và phụ nữ có gì giống nhau? Họ đều là sắt nhưng ai cũng cố làm ra vẻ mình là nam châm.


Đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau?
Đàn ông có thể hôn mà không yêu, phụ nữ có thể yêu mà không hôn.
Anh thử cho một định nghĩa về thất tình?
Đó là đau khổ về một điều đôi khi thực ra rất đáng ăn mừng!
Định nghĩa về hôn nhân?
Đó là một ngôi nhà mà khi xây nhiều người ít bận tâm đến việc đắp nền và khi ở họ ít để ý đến việc tu bổ.
Định nghĩa về ly hôn?
Đó là hai nửa vội vàng ráp vào với nhau, đến một ngày mỗi nửa này bỗng nhận ra nửa kia là nửa của ai chứ không phải nửa của mình, thế là họ vội vàng tách ra.
Nếu có một cô gái lúc thì nói thương anh, lúc lại nói không thương, rồi lúc thì nói thương, anh sẽ phản ứng ra sao?
Anh cũng phản ứng y như vậy thôi. Cơ thể lúc thì nóng, lúc thì lạnh rồi lại tới lúc nóng...
Có người nói “Sắc đẹp chỉ là một nửa ân huệ trời ban, có thêm sự thông minh nữa mới là ân huệ trọn vẹn”. Vậy nếu em vừa đẹp vừa thông minh thì có phải đã là người con gái hoàn hảo rồi không?
Sắc đẹp và sự thông minh cộng lại cũng mới chỉ là một nửa ân huệ thôi. Nửa còn lại mới quan trọng: đó là phải có một tâm hồn cao đẹp. Có cả ba mới gọi là trọn vẹn.
Đố anh chỉ ra trên đời này ông chồng nào không sợ vợ?
Những ông chồng góa vợ.
Anh có dám chết vì tình yêu không?
Để làm gì? Tình yêu đâu cần cái chết!
Có cách nào để đừng nhút nhát trước mặt người con gái mà mình thầm yêu?
Hãy nghĩ: Biết đâu cô ta nhút nhát hơn mình!
Nếu được phép kết hôn với một trong những nhân vật cổ tích, anh sẽ chọn kết hôn với ai? Bạch Tuyết, Nàng Tiên Cá, Cô bé Lọ Lem hay cô Tấm?
Nàng Tiên Cá! Trước nay anh chỉ sống trên bờ, giờ anh muốn thử sống dưới nước xem sao!
Có phải khi ta cố quên thì ta lại càng nhớ?
Đúng hơn là tại ta quá nhớ nên mới phải cố quên!
Các nhà khoa học cho rằng nụ hôn giúp cải thiện làn da, kích thích tuần hoàn máu, làm giảm cơn đau đầu. Như vậy nụ hôn tốt cho sức khỏe phải không anh?
Tốt hay không còn tùy thuộc vào việc ta hôn ai nữa. Nếu ta bộp chộp hôn nhầm vợ của một võ sĩ quyền anh thì khó có thể bảo là điều đó tốt cho sức khỏe, nếu không muốn nói là ngược lại!
Có phải những người yêu nhanh thường mau chán?
Điều quan trọng không phải là yêu nhanh hay yêu chậm, mà là con người ta yêu nhau bởi điều gì? Khi hai con người đến với nhau vì vẻ bề ngoài, sự chán nản sẽ xuất hiện vào lúc người này dần dà khám phá ra tâm hồn lạ lẫm của người kia. Còn nếu hai con người đến với nhau vì sự đồng cảm, vì sự gần gũi về tâm hồn thì tình yêu sẽ có nhiều cơ may bền vững hơn.
Một người phụ nữ trung bình hôn 29 người đàn ông trước khi kết hôn, sách nói vậy đúng không anh?
Không đúng, ít ra là không đúng với mọi phụ nữ. Đâu phải cô gái nào cũng cần hôn nháp nhiều đến thế trước khi hôn thật!
Làm thế nào để nói “không” với một người mà mình không yêu?
Làm thinh. Đó là nói “không” tới những hai lần!
Có phải tình bạn giữa hai người con trai bao giờ cũng bền vững hơn tình bạn giữa hai người con gái?
Chưa chắc. Nếu có một người con gái chen vào giữa hai người con trai và một người con trai chen vào giữa hai người con gái thì chưa biết bên nào dễ tan vỡ hơn bên nào!
Anh Bồ Câu ơi, nếu bây giờ em nói em yêu anh thì có phải em là một trong một trăm cô gái nói điều đó với anh hay không?
Đúng vậy, nếu sau lá thư của em, anh nhận thêm 99 lá thư khác có nội dung "gây hấn" tương tự!
Người ta bảo tình yêu và sự điên rồ có bà con với nhau, đúng không anh?
Bà con xa xa: Người điên không yêu, người yêu mới điên!
Anh Bồ Câu ơi, có phải vì quá nuông chiều Eva mà Adam đã nhắm mắt nhắm mũi cắn trái táo Eva đưa cho để cuối cùng cả hai bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng không?
Anh không biết! Có thể vì Adam quá nuông chiều Eva, cũng có thể lúc đó Adam đang... đói bụng!
Anh Bồ Câu ơi, mong mỏi lớn nhất của một người đang yêu là gì hở anh?
Là được đáp lại.
Giận dữ nhưng ráng nhịn, không làm ầm lên, đấy có phải đức tính trong tình yêu? Hay đấy là sự vờ vịt, giả dối hả anh Bồ Câu?
Sự tự kiềm chế không bà con gì với sự giả dối! Đấy là đức tính quý báu không chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống nói chung!
Anh Bồ Câu ơi, xưa nay có ai chết vì người mình yêu chia tay mình để đi lấy chồng không?
Có chứ. Đó là những kẻ “tự sát” bằng cách lập tức cưới đại một cô gái mà mình không hề yêu làm vợ để "trả thù"!
Tại sao đàn ông ít khóc hơn phụ nữ?
Không phải đàn ông ít khóc hơn phụ nữ mà vì khi đàn ông khóc chưa chắc đã thấy nước mắt. Ngược lại, khi phụ nữ chảy nước mắt đầm đìa chưa chắc là họ đã khóc thật!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.