‘Tôi đã khóc thật nhiều vì mừng vừa nhận được bộ tóc giả!’

Tấn Đạt
Tấn Đạt
05/03/2020 16:00 GMT+7

Đó là lời chia sẻ của những bệnh nhân ung thư vú khi được trao tặng mái tóc giả tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào sáng ngày 5.3

Tự tin ra đường

Mở hộp quà vừa nhận được , chị Tạ Thị Ngát (45 tuổi), trú ngụ tỉnh Đồng Nai rất mừng vừa nhận bộ tóc giả .Chị nói: “Tôi đã khóc rất nhiều vì mừng vừa nhận được bộ tóc giả. Tiền để trị bệnh, mua thuốc uống chứ đâu có dám mua tóc giả, hôm nay được mấy anh chị tặng tóc mà vui gì đâu, xem như đây là món quà các bạn dành cho mình vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, từ nay nhờ có máy tóc này mà tôi tự tin ra đường”.

Chị Ngát quê ở Tỉnh Thanh Hóa, nhưng phải vào Đồng Nai làm ăn  không may phát hiện ung thu vú đầu năm 2019, do bệnh tình nặng nên chị Ngát phải đi xạ trị

“Xạ trị xong, tỉnh dạy tóc bắt đầu rụng, từ từ sang tuần sau mình rờ lên đầu thấy không còn cọng tóc nào, lúc ấy mình sợ lắm, khóc thât “mạnh”.  Bây giờ có tóc tôi hãnh diện lắm, lúc trước tôi thấy xấu hổ và ngại không dám đi đâu chơi”, chị Ngát bộc bạch.

Các cô, dì được trao tặng tóc giả từ Mạng lưới ung thư Việt Nam

Ảnh: Tấn Đạt
Phấn khởi, vui và cũng rớm lệ... là những cảm xúc của chị Trần Thị Thu Nga, 42 tuổi ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM khi nhận được mái tóc giả. Chị Thu Nga cho biết, cô mới bị mấy tháng nay thôi, bữa nay điều trị ổn rồi chỉ còn, khi nghe tin được tặng tóc giả mình rất là mừng, đi chơi sẽ tự tin hơn, chắc chắn ngày 8.3 tôi sẽ đội để đi chơi cùng với gia đình. Mái tóc là điểm nhận dạng của người phụ nữ mà còn tạo nên vẻ đẹp nữa", chị Thu Nga hào hứng cho biết

Chị Nga tâm sự: “Khoảng 15, 16 ngày sau xạ trị là tóc rụng ồ ạt , lúc ấy buồn lắm, bị sốc , để vơi đi nỗi buồn mình cũng thường hay đọc sách trên mạng. Đọc để tìm kiến thức để lạc quan trong cuộc sống. Mình có một ước nguyện rằng khi nào minh điều trị hoàn toàn khỏi bệnh, khỏe mạnh, lúc đó mình mới chia sẻ  cách ăn uống, đi lại, điều trị bệnh ưng thư vú.. trên Facebook cho mọi người biết”.

Món quà ý nghĩa

Chị Khổng Thị Thúy Mỹ, 28 tuổi, quản lý dự án Mạng lưới ung thư vú Việt Nam cho biết, bên mình liên kết với bệnh viện Chợ Rẫy trong chương trình ra mắt Khu sinh hoạt người bệnh để trao tặng 20 bộ tóc cho các chị, dì bị ung thư vú, mình mong rằng đây là món quà tinh thần nhưng cũng rất ý nghĩa trong ngày 8.3 sắp tới.

“Sau một thời gian tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư vú mình nhận thấy một lượng nhu cầu rất lớn của bệnh đó là những nỗi lo như mặc cảm về ngoại hình, đặc biệt là ở phần tóc vị khi xạ trị tóc họ sẽ rụng hết, chính vì những điều đó bên mình quyết định làm các chương trình như trao tặng tóc và đây là lần thứ hai mình kết hợp với Bệnh viện Chơ Rẫy. Những bộ tóc giả này là công sức của toàn bộ cộng đồng, của rất nhiều người bạn ở việt Nam hiến tặng có mong muốn chia sẻ vấn đề về ung thứ vú và mong muốn đồng hành với mạng ung lưới ung thu vú Việt Nam", chị Thúy Mỹ cho biết.

Nhiều cuốn sách được trang bị để giúp bệnh nhân ung thư vú nói riêng và bệnh nhân ung thư nói chung tại tại lầu 7 khu D của Bệnh viện Chợ Rẫy

Ông Bùi Phú Quang, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tại khu sinh hoạt người bệnh này, họ có thể lựa cho mình những cuốn sách yêu thích về ung thư, hạt giống tâm hồn để đọc nhằm lạc quan trong cuộc sống,  có nghị lực vươn lên nghịch cảnh. Từng câu chuyện chân thật, cảm động đầy tính nhân văn trong sách sẽ giúp người bệnh vững tinh thần thêm niềm tin để vui sống chiến thắng bệnh tật.

Tặng tóc giả, mở tủ sách cho bệnh nhân ung thư vú nhân Ngày 8.3

"Những cuốn sách được chọn lựa kỹ về nội dung tác giả nhà xuất bản để cô bác trang bị thêm kiến thức về ung thư thông qua các kênh chính thống từ đó hiểu đúng về căn bệnh của mình", ông Phú Quang chia sẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.