Thanh niên 30 tuổi thiệt mạng sau khi tham gia ‘tiệc Covid-19’

13/07/2020 19:36 GMT+7

Một nam thanh niên 30 tuổi, bang Texas (Mỹ), đã chết vì virus Corona chủng mới sau khi tham gia tiệc do một người mắc Covid-19 tổ chức vì cho rằng trẻ thì không dễ chết vì dịch bệnh này.

Bác sĩ Jane Appleby của bệnh viện Methodist ở thành phố San Antonio (bang Texas, Mỹ), cho biết ban đầu nạn nhân nghĩ dịch bệnh chỉ là một trò chơi khăm của chính phủ Mỹ, dù đã có hơn 135.000 người Mỹ tử vong kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.
“Một người nào đó nhận được kết quả dương tính với virus Corona, thế là người này mở tiệc mời bạn bè đến dự để xem họ có thể đánh bại Covid-19 hay không”, theo AFP dẫn lời bác sĩ Appleby.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người thanh niên đã nói với y tá rằng: “Tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm”.
Lỗi của chàng thanh niên này là nghĩ mình còn trẻ và sẽ không dễ dàng mắc bệnh.
Bác sĩ Appleby cho hay các bệnh nhân trẻ thường không nhận ra tình trạng của bản thân nghiêm trọng đến mức nào.
“Nhìn bề ngoài, có vẻ như tình hình của họ không quá tệ. Thế nhưng, đến khi các bác sĩ kiểm ra hàm lượng oxygen và đọc kết quả xét nghiệm, họ thật sự bệnh rất nặng”, nữ bác sĩ chia sẻ trước báo giới, đồng thời kêu gọi giới trẻ hãy nhìn nhận nguy cơ mắc Covid-19 một cách nghiêm túc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.