Theo trang World of Buzz, hồi đầu tháng, sau khi vừa đăng ký nhập học tại Học viện Thiết kế và mỹ thuật Bảo Sơn, Trương đạp xe về nhà và không may làm trầy một chiếc xe hơi Lexus. Thay vì bỏ đi, cô đứng chờ dưới nắng suốt 1 giờ để gặp xin lỗi chủ xe, một nhân viên công ty bất động sản họ Tàng.
Thấy cô gái thật thà, ông Tàng không đòi bồi thường và còn hỏi han về cuộc sống, việc học tập của Trương. Biết được hoàn cảnh khó khăn của cô gái, ông báo lại với cấp trên và công ty này hứa chu cấp toàn bộ học phí cho Trương, đồng thời sẽ hỗ trợ cô tìm việc sau khi tốt nghiệp.