Sinh viên được mang con đến giảng đường

27/06/2017 22:16 GMT+7

Một sinh viên của Đại học Tennessee (Mỹ) đã khóc òa trong niềm hạnh phúc khi khó khăn của cô được giáo sư chia sẻ.

Theo tờ USA Today đưa tin Morgan King, theo học ngành giải trí trị liệu, viết thư cho Giáo sư Sally Hunter để xin vắng học vì chưa tìm được người trông nom con gái 3 tuổi tên Korbyn. Điều bất ngờ là Giáo sư Hunter trả lời King có thể mang con gái đến giảng đường trong bất cứ tiết học nào, và thậm chí bà sẵn sàng ẵm Korbyn cho bà mẹ trẻ 21 tuổi an tâm học hành.
Sau khi King bày tỏ lòng biết ơn với Giáo sư Hunter trên Twitter, thông điệp này lan truyền nhanh chóng trên mạng với gần 5.000 lượt chia sẻ. Hiệu trưởng Đại học Tennessee cũng lên tiếng khen ngợi Giáo sư Hunter đã đưa ra giải pháp hợp tình hợp lý, đồng thời khuyến khích sinh viên mạnh dạn chia sẻ các khó khăn trong cuộc sống. Là bà mẹ đơn thân, King lại vừa mất mẹ vì ung thư vú hồi năm ngoái. Cô thừa nhận nỗi vất vả khi cân bằng giữa học hành, làm việc và chăm con. “Nhưng tôi quyết tâm tốt nghiệp để lấy tấm bằng vì Korbyn và tôi”, King nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.