Những cuốn sách cũ

30/03/2014 03:30 GMT+7

Bạn nói trên Facebook là có một số sách đọc rồi, ai thích bạn sẽ tặng. Trả lời ngay là mình cũng thích vài cuốn trong số đó và thật vui khi bạn bảo sẽ gửi cho tôi, một niềm vui khó tả không chỉ vì được tặng mấy cuốn sách có thể tự mua dễ dàng hoặc đọc miễn phí trên mạng mà vui vì gặp được người đồng cảm. Bạn cũng vui khi tôi ngỏ ý tặng lại những cuốn sách của tôi mà bạn cho là lý thú.

Mỗi khi đọc xong một quyển sách, tôi nghĩ ngay tới việc có thể tặng lại cho ai những cuốn sách đầy ắp thông tin ấy. Thật khó diễn tả cảm xúc trước nét mặt vui mừng khi nhận sách tôi tặng của những đứa trẻ dưới quê vốn chẳng biết nhà sách là gì nhưng vẫn khát khao có cái để đọc; hoặc những đứa trẻ con những gia đình nghèo tôi quen luôn tranh nhau mấy cuốn sách đầy hình ảnh của con tôi tặng lại. Thay vì những món quà thiết thực, kiến thức vẫn là thứ mà tôi muốn chia sẻ với những người không có điều kiện tiếp xúc vì tôi tin đó là một cánh cửa đưa họ đến những điều tốt đẹp hơn.

Hãy nghĩ đến tôi nếu bạn có cuốn sách nào đó đọc xong và muốn trao lại cho ai đó, nhé!

Lê Thị Ngọc Vi

>> Tặng sách dạy làm giàu bền vững
>> Tặng sách cho học sinh
>> Tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.