Người Việt 5 châu ngóng chờ trận bán kết của U.23 Việt Nam

23/01/2018 13:28 GMT+7

Đỗ Doãn Đông Đông, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đã chuẩn bị những lá quốc kỳ mới tinh trước giờ ra sân Thường Châu, cổ vũ cho U.23 Việt Nam trong trận bán kết lịch sử gặp Qatar chiều nay 23.1.

Đỗ Doãn Đông Đông, 23 tuổi, du học sinh ngành Đông Y tại Nam Kinh, Trung Quốc. Anh và những người bạn của mình đã luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt những trận cầu vừa qua, từ vòng loại tới tứ kết, và hôm nay là bán kết.
Sau khi U.23 Việt Nam thắng Iraq trong trận tứ kết, Đông Đông và hàng trăm cổ động viên mang quốc kỳ Việt Nam và áo cờ đỏ sao vàng cùng nán lại sân rất lâu, ăn mừng với những chàng trai U.23 Việt Nam, hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Với Đông, anh luôn cảm thấy may mắn khi được sống trong không khí tưng bừng cùng đội tuyển Việt Nam những ngày này ở Trung Quốc.
“Chiều nay, riêng nhóm lưu học sinh Việt Nam từ Nam Kinh tới Thường Châu là 65 người, chưa kể các sinh viên từ các thành phố khác và các cổ động viên bay từ Việt Nam sang, chúng tôi ước chừng có khoảng hơn 300 người cùng mang áo cờ đỏ sao vàng, tiếp thêm sức mạnh cho cá cầu thủ của chúng ta”, Đông Đông chia sẻ.
Cổ động viên Việt Nam tại Trung Quốc tiếp lửa cho U.23 Việt Nam Đông Đông
Đoàn cổ động viên từ Nam Kinh xuất phát đi Thường Châu Đông Đông
Người Việt ở Nhật Bản, Thuỵ Sĩ cũng rộn ràng
Nguyễn Sơn Tùng, du học sinh ngành thiết kế đồ họa tại Tokyo, Nhật Bản đang thu xếp công việc để chiều nay có thể xem trọn vẹn trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar.
“Việt Nam thắng Iraq hôm tứ kết, em trai tôi đã rủ tôi cùng ra ga tàu điện ngầm để ăn mừng, ở đây quá trời người Việt cùng cầm điện thoại thông minh, hò reo, chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng cùng đội tuyển Việt Nam”, Sơn Tùng hồ hởi.

Trong khi đó, chị Hoàng Ngọc Đồng An đang cùng gia đình sinh sống ở Thuỵ Sĩ cũng cho biết những ngày qua gia đình chị cũng rộn ràng với chiến thắng của U.23 Việt Nam.
“Mọi người theo dõi tin tức về đội tuyển ngày ngày qua facebook”, chị An cho hay.
Chàng trai Nigeria cổ vũ cho U.23 Việt Nam
Chàng trai Nigeria Cee Jay sống ở Việt Nam 8 năm nay, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh và chủ kênh youtube hàng chục ngàn người theo dõi chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi rất vui khi được sống ở Việt Nam những ngày này. Tất cả mọi người đều xuống đường mừng bóng đá. Chỉ có thể là Việt Nam thôi”.
Cee Jay chúc mừng đội tuyển Việt Nam Ảnh nhân vật cung cấp
Cee Jay cho hay, ở Nigeria, mọi người cũng yêu thích bóng đá tuy nhiên không thể có những màn ăn mừng chiến thắng “không đụng hàng” như ở Việt Nam. Anh nhờ Báo Thanh Niên gửi lời chúc các cầu thủ U.23 Việt Nam chiến thắng trong trận đấu bán kết chiều nay, trước đối thủ mạnh Qatar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.