Người trẻ xem tuyển Việt Nam - Myanmar: Vỡ òa rồi... tiếc nuối

21/11/2018 06:46 GMT+7

Tối 20.11, hàng ngàn người trẻ Sài Gòn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Những cú sút của các tuyển thủ bị thủ môn đối phương cản phá, làm họ vỡ òa, rồi tiếc nuối, nhưng nhận được 1 điểm cũng đủ làm người hâm mộ hài lòng…

Đặc biệt cú sút vào lưới đội tuyển Myanmar của Văn Toàn, nhưng bị trận tài nhận định việt vị, làm bao sự tiếc nuối của hàng triệu con tim trào dâng. Có thể thấy đội tuyển Việt Nam đá khá áp đảo đội bạn, và nhiều cú sút chỉ thiếu chút may mắn là thành bàn...
Xuyên suốt 90 phút, tiếng hò reo, tiếng trống của người hâm mộ luôn rộn rã khắp phố đi bộ. Có người cầm kèn thổi, cầm cờ phất phới vương cao, có người lấy luôn đôi dép lên đập vào nhau như cách thể hiện sự cuồng nhiệt với bóng đá nước nhà.
Vỡ òa vì cú sút vào nhưng việt vị của Văn Toàn
Từ Đồng Nai, Trần Đăng Khoa, 22 tuổi, quyết bỏ công việc làm thêm đến phố đi bộ, cổ vũ những “người hùng” trong lòng mình. Khoa dự đoán kết quả sẽ 2 - 0, tỷ số nghiêng về tuyển Việt Nam, thế nhưng kết quả chung cuộc là 0 - 0. “Tưởng nhận được 3 điểm, nhưng 1 điểm cũng là động lực để các tuyển thủ tiếp tục thi đấu chiến thắng để vào vòng trong...”, Khoa chia sẻ.
Chút tiếc nuối vì những cú sút chỉ thiếu may mắn
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không chỉ có những người trẻ, người già, mà còn có những em thiếu nhi chỉ vài ba tuổi cũng reo hò sau mỗi cú sút của các tuyển thủ. Chị Bích Vân (sống ở Q.3, TP.HCM), mẹ của bé Thảo mới, 7 tuổi nhưng con chị rất mê bóng đá. Mỗi khi nghe ai bàn tán tuyển Việt Nam sẽ đá, con chị đều nằng nặc đòi mẹ dẫn ra phố đi bộ xem. “Con tui thích cầu thủ Quang Hải lắm, mỗi lần nhìn cậu ấy sút phạt, con tui đều reo hò cổ vũ”, chị Vân nói.
Những em nhỏ cũng theo cha mẹ đến phố đi bộ cổ vũ đội nhà
Từ trận trước đá với Malaysia, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã có 5 chiếc màn hình led cỡ lớn được lắp để phục vụ người hâm mộ. Biết được tin này, nhiều người đổ về đây xem, làm phố đi bộ luôn cuồng nhiệt trong mỗi trận bóng. “Xem đá bóng lên phố đi bộ, dù phải lót dép ngồi dưới nền cũng thấy không khi tràn trề. Cả năm nay, mỗi khi phố đi bộ có chiếu bóng đá mình đều đến xem”, Trần Minh Triệu, (22 tuổi, sống Q.9, TP.HCM), cho hay. Triệu cũng nói thêm về trận đấu hôm nay, dù hòa nhưng tuyển Việt Nam trình diễn rất ấn tưởng, chỉ thiếu duyên ghi bàn.
Những “bóng hồng” mê bóng đá
Trần Đăng Khoa, vượt vài chục cây số đến phố đi bộ hòa vào không khí bóng đá
Tiếng còi mãn cuộc của trận đấu vang lên, nhiều người rời phố đi bộ với tâm thế vui vẻ và tràn đầy niềm tin vào đội nhà ở những trận sau…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.