Nghe 'con bạc' kể chuyện

Thanh Nam
Thanh Nam
21/11/2018 10:10 GMT+7

Nghe những chia sẻ của những ai đã từng hoặc lỡ đang trót dính vào đỏ đen mới thấy được rằng câu mà dân gian hay nói 'cờ bạc là bác thằng bần' quả... chẳng sai tí nào.

Trên một Fan Page, đã đưa ra câu hỏi: "Đã mất bao tiền vào cờ bạc, đỏ đen?". Câu hỏi ấy dường như 'chạm' phải nỗi đau của nhiều người, nên đã thu hút sự quan tâm, chú ý của các thành viên.
Có hơn 6.200 lượt yêu thích và hơn 1.700 bình luận cho câu hỏi này. Coi như đây là cơ hội để trải lòng, để nhớ lại một thời "ngu ngốc" từng "đốt" vô số tiền bạc, tài sản vào cờ bạc đỏ đen, nên những người đã từng, hoặc đang là những "con bạc", đã... "tự thú".
Những lời kể, những dòng tâm sự, những chia sẻ... cứ kéo dài. Và trong số đó, không ít người cảm thấy ăn năn, hối cải, cảm thấy tiếc khi đã từng "lậm" vào bài bạc, vào những trò may rủi. Để rồi họ phí cả thanh xuân, đánh đổi không những tiền bạc, mà cả hạnh phúc gia đình vào cờ bạc. 
 
Đánh đổi cả... tương lai
37 tuổi, từng là sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thành viên Q.H., quê ở Quảng Bình, là niềm tự hào của gia đình khi học rất giỏi. Nhưng rồi vì "máu cờ bạc", Q.H. trượt dài đến sự bế tắc. "Người ta học 4 năm là tốt nghiệp đại học, tôi học đến... hơn 6 năm. Tôi học hơn 6 năm rồi... bị đuổi, Mà tất cả, chỉ vì cờ bạc", Q.H. kể.
Theo thành viên này, suốt quãng thời gian rời quê vào TP.HCM để học, thay vì học trên giảng đường thì Q.H. tìm đến những "xới bạc" để thử may rủi. Ban đầu chỉ là số tiền bố mẹ gởi vào chi tiêu học tập, sinh hoạt hằng tháng. Dần dà, vì thua, Q.H. quyết tâm "gỡ gạc" bằng cách "chơi lớn" hơn, đặt cược những khoản tiền lớn hơn. Càng quyết tâm gỡ lại thì... càng thua. Những khoản nợ khổng lồ ập đến, Q.H. đã phải cầu cứu người thân, gia đình.
"Giờ, tôi chạy xe ôm. Ngày kiếm được vài chục, trăm ngàn. Mà chạy tốn thời gian, công sức. Chạy mệt vô cùng. Nghĩ lại những thời gian 'ném' tiền vào những trận bóng đá, những ván bài... Thấy mà buồn và hối hận vô cùng", Q.H. nói.
Cũng vì bài bạc đỏ đen, mà giờ đây T.A.Q. (25 tuổi) không dám về nhà ở Kon Tum. "Bố mẹ tôi đã hàng chục lần đem tiền xuống để giải quyết nợ nần giùm. Nhưng rồi tôi vẫn chứng nào tật đó, có tiền là lao vào đỏ đen. Thua sấp mặt. Càng chơi càng thua. Càng chơi lớn càng thâm nợ. Bố mẹ cũng hết nước mắt rồi. Tiền bạc trong nhà cũng hết rồi. Cả mảnh đất bố mẹ cũng bán để đem tiền xuống, nài nỉ "mầy đừng chơi bài bạc nữa", nhưng rồi tôi cũng chơi. Giờ nghĩ lại, sao buồn quá chúng mầy ơi", Q. tỏ ra hối hận muộn màng.
Và vì lao vào đỏ đen, bài bạc, thế nên nhiều "con bạc" đã mất cả tương lai. "Nhìn mấy đứa từng học chung cấp 2, cấp 3 đã ra trường, đã lập gia đình, đã có những thành công, sự ổn định trong cuộc sống, thì giờ tôi phải bươn chải hằng ngày trên công trường để kiếm vài trăm ngàn tiền công. Chua chát lắm, nhưng đã... ngu thì phải chịu chứ trách ai. Trách mình thôi. Nếu không gì, thì giờ đây tôi cũng là kỹ sư xây dựng, chứ không phải là người thợ phụ. Nghĩ lại mà tiếc vô cùng", K.L., 29 tuổi, quê ở Bù Đăng (Bình Phước), kể.
Mất cả hạnh phúc gia đình
Thành viên H.H., kể: "Chả nhớ từng thua bao nhiêu tiền, vì... nhiều quá. Chỉ nhớ nhất là tôi thua một căn nhà hơn 1,5 tỉ đồng, và... một người vợ, một người con".

H.H. giải thích: "Vì quá mê bài bạc, máu đỏ đen không thể nào thay đổi được, nên dù được người thân gia đình, vợ nhiều lần tha thứ, nhưng 'ngựa quen đường cũ', cứ chạy theo những ván bài, những trận tài xỉu trên mạng, những trận đấu giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha... để rồi sau đó, nhà không còn tài sản gì, vì phải bán tháo bán đổ để có tiền trả nợ. Lần lượt, những xe máy, vàng... 'bay' theo những lần mà tôi sát phạt. Sau đó thì căn nhà cũng phải bán nốt đi. Nhưng điều mà tôi tiếc nhất, là người vợ hiền cũng phải chia tay tôi, dẫn theo con đi về ngoại ở, vì không thể chịu nỗi người chồng có máu đỏ đen. Giờ chiêm nghiệm lại mọi thứ, thấy ân hận lắm. Nhưng không có cơ hội để sửa sai. Vợ đã có bến đỗ mới bên người đàn ông khác. Hỏi câu hỏi này (Đã mất bao tiền vào cờ bạc, đỏ đen? - NV) làm chi để tôi phải buồn quá vậy?".
Không những phải đánh đổi cả hạnh phúc gia đình như H., nhiều "con bạc" kể, vì chính họ mải mê bài bạc, không lo làm ăn, không lo học tập, khiến gia đình ly tán. "Bố mẹ tôi cãi nhau hoài vì chuyện tôi mê đánh bạc. Hình như trò nào tôi cũng từng trải qua, từ xóc đĩa, bầu cua, đổ cá ngựa, đánh bài, độ bóng đá... Mỗi lần thua là mỗi lần 'ám' gia đình, nhờ họ trả nợ giùm. Mà khi gọi về, bố mẹ lại cãi nhau inh ỏi. Gia đình tan tác vì thế. Nghĩ lại, tôi ân hận vô cùng", thành viên Q.Đ, kể.
Đừng dính vào đỏ đen bài bạc
Trong những dòng tự thú ấy, có cả những bình luận cho biết: "Thua trong 4 năm gần... 900 triệu đồng", "Ném vào cờ bạc đỏ đen chắc gần... 2 tỉ đồng", "Đã mất 400 triệu, còn đang nợ 200 triệu nữa"... Những lời kể ấy không phải là "tự vẽ", "nổ" ra, mà với nhiều người, đó là sự thật. Họ trải lòng, họ chia sẻ, như là cách để tự hứa với bản thân không bao giờ dính vào bài bạc nữa, cũng như là chia sẻ, để những thành viên khác, có những bài học kinh nghiệm quý giá, để không bao giờ "dẫm" lại sai lầm mà họ đã từng trải.
"Tôi chả nổ đâu, tôi thua hơn 1,2 tỉ đồng. Tất cả đều 'đi' theo những trận bóng. Ban đầu chỉ là vài trăm ngàn, rồi bắt đầu lên vài triệu đồng một trận. Có trận thua cả chục triệu. Rồi có đêm 'chơi' trận lên đến vài chục triệu... Cứ thế, số tiền khổng lồ cứ đội nón ra đi không bao giờ trở lại. Tôi khuyên mọi người, 'cờ bạc là bác thằng bần', dính vào có mà 'ra đê mà ở'. Đừng mơ lấy tiền từ bài bạc. Chơi đỏ đen bài bạc, chỉ có thua. Không ai giàu nhờ bài bạc cả. Hãy tin tôi, đừng lậm vào trò chơi ấy. Vừa mất tiền, vừa phải đánh đổi tương lai, và cả vi phạm pháp luật nữa", thành viên L.A., chia sẻ.
Những "con bạc" cũng hối lỗi rằng giá như thời gian quay trở lại, thì chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ, dù chỉ một lần, dính vào bài bạc, đỏ đen. Họ đã mất quá nhiều vì bài bạc, là tương lai, là cả thanh xuân, là sức khỏe, là hạnh phúc gia đình, là những tài sản giá trị khổng lồ... Và đổi lại, đó là sự ân hận đến chua chát, là phải gặm nhấm sự đau khổ...
"Nói thì mọi người không tin. Nhưng nếu được quay trở lại ngày xưa, tôi sẽ chẳng bao giờ đánh bạc đâu. Nó đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Nghĩ lại mà đau vô cùng. Đừng như tôi mọi người nhé", thành viên Q.B, khuyên.
"Có cả quãng thời gian 'cắm mặt' vô sòng bạc, từ xóc đĩa đến bài, thức nguyên đêm cả vài ngày. Sức khỏe giảm sút, tiền bạc 'đội nón ra đi', bị gia đình từ mặt... Tự nhiên thấy xót xa cho bản thân quá. Mà không phải xót xa nữa. Đó là cái giá phải chịu khi từng mê bài bạc đỏ đen. Thôi, làm lại từ đầu. Giờ tôi đã 'cai' đỏ đen thành công rồi, hai năm rồi. 'Cai', không phải vì không còn tiền, mà 'cai' vì thấy bản thân đã có lỗi quá nhiều, có lỗi với bản thân, với người yêu, với gia đình, nên phải dừng lại", thành viên H.M., kể.
Không có tương lai, mất tiền của, đánh đổi cả hạnh phúc gia đình, thậm chí rơi vào tù tội... là cái kết đắng cho những ai mê bài bạc. Nhiều "con bạc" đã từng một thời "oanh tạc" những sòng bài, những trận đấu bóng đá... đã hối lối, đã ân hận. Hy vọng là, những tâm sự ấy, sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã, đang, hoặc có ý định "dính" vô cờ bạc, đỏ đen, biết mà dừng lại kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.