Một thiếu niên thoát khỏi kẻ bắt cóc sau 8 năm bị giam giữ

04/04/2019 12:12 GMT+7

Chính quyền thành phố Cincinnati (bang Ohio, Mỹ) cho biết một thiếu niên kể lại đã thoát khỏi những kẻ bắt cóc mình sau 8 năm bị giam giữ.

Theo Đài CNN ngày 4.4, cảnh sát đang xác định liệu thiếu niên 14 tuổi này có phải là Timmothy Pitzen, vốn mất tích ở bang Illinois hồi năm 2011 sau khi nhà chức trách cho biết mẹ cậu bé Pitzen là Amy Fry-Pitzen đã tự sát.
Cảnh sát cho hay thiếu niên này nói 2 kẻ bắt cóc cậu có thân hình cơ bắp, da trắng đi trên chiếc Ford SUV mang biển số của bang Wisconsin, từng ở trong nhà trọ Red Roof ở thành phố Sharonville thuộc bang Ohio. Lợi dụng sơ hở, cậu đã chạy thoát khỏi những kẻ bắt cóc.
Cảnh sát Sharonville sau đó kiểm tra mọi nhà trọ Red Roof trong khu vực song không phát hiện bất cứ điều gì.
Theo cảnh sát, Amy Fry-Pitzen đã đến trường học đón con trai 6 tuổi và đưa đến sở thú trước khi tự sát. Thi thể của cô này với vết cắt ở cổ tay đã được tìm thấy tại một khách sạn ở thành phố Rockford, bang Illinois hồi tháng 5.2011.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết các văn phòng của cơ quan này ở Cincinnati đang làm việc với nhà chức trách để điều tra thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.