Mẹ và người tình tra tấn, giết con trai 8 tuổi vì nghi bị ‘gay’

09/06/2018 15:56 GMT+7

Thẩm phán Mỹ tuyên án tù chung thân cho một phụ nữ California, còn bạn trai lãnh án tử hình vì hành vi tra tấn và giết hại man rợ con trai riêng của bà này với lý do trừng phạt cậu bé vì tội đồng bóng.

Khi tuyên án, thẩm phán George Lomeli tại tòa hạt Los Angeles cho hay ông muốn hai bị cáo phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm và ăn năn về tội lỗi đã gây ra cho bé Gabriel Fernandez ở thành phố Palmdale, bang California.
Theo tài liệu của tòa án, bé Gabriel liên tục bị đánh đập, bỏ đói, bị trói lại và nhốt trong tủ. Hai bị cáo còn dùng súng hơi bắn vào cậu bé. Thậm chí bọn chúng còn dùng gậy bóng chày đánh gẫy răng nạn nhân.
Cậu bé cũng bị nứt sọ, gãy nhiều xương sườn và bị bỏng nhiều vết trên cơ thể, theo tờ The USA Today hôm 8.6.

Thẩm phán Lomeli gọi hành vi của cặp đôi này là “còn tệ hơn cả súc vật, vì súc vật còn biết chăm sóc con cái của chúng”.
Mẹ của bé Gabriel, bị cáo Pearl Fernandez, 34 tuổi, đã nhận tội giết hại con mình vào tháng 2. Hồi năm ngoái, một hội thẩm đoàn cũng đã khép tội giết người đối với bạn tình tên Isauro Aguirre, 37 tuổi, và phát hiện y cố ý tra tấn cậu bé.
Bị cáo Fernandez đã gọi tổng đài 911 vào ngày 22.5.2013 để trình báo rằng con trai mình không còn thở. Bà này nói với các cảnh sát đến hiện trường rằng cậu bé bị ngã và đập đầu vào tủ đồ.
Gabriel qua đời tại bệnh viện hai ngày sau vì bị chấn thương quá nặng.
Người thân trong gia đình khai rằng Fernandez và Aguirre gọi nạn nhân là đồ đồng tính, trừng phạt cậu bé nếu chơi với búp bê và mặc quần áo con gái đến trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.