Lớp hội họa miễn phí cho người câm điếc

Quang Viên
Quang Viên
14/04/2019 11:36 GMT+7

Với tâm hồn nghệ sĩ và trái tim nhân hậu, họa sĩ Văn Y và Bích Ngân đã vượt qua rất nhiều khó khăn để duy trì lớp học hội họa miễn phí dành cho người câm điếc.

Chúng tôi tìm đến lớp học  hội họa miễn phí cho người câm điếc được họa sĩ Văn Y, Bích Ngân đặt tên là “Âm thanh hội họa” của CLB Mekong Art, nằm trong con hẻm tại địa chỉ 776/4A Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Trong không gian hạn hữu chừng 50 m2 của CLB đầy ắp tình thương và không khí hội họa. Các học viên được họa sĩ tận tình chỉ dạy.
Học viên hầu hết là câm điếc, với nhiều lứa tuổi, trình độ học vấn, nhiều người ở tỉnh xa như: Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai… Có những người hoàn cảnh rất đặc biệt. Chẳng hạn, Bảo Duy (17 tuổi, ở Cà Mau). Chia tay bố, mẹ dắt Bảo Duy và đứa em lên Sài Gòn đi làm móng tay dạo, rồi em may mắn được vào lớp học vẽ. Chị Thanh Mỹ (mẹ Duy), nghẹn ngào: “Trời còn thương mẹ con em nên mới xui khiến cho gặp được người tốt bụng như thầy Y, cô Ngân. Bây giờ con em vẽ tốt rồi. Có tranh để bán nữa”.
Còn mẹ của Nguyễn Ngọc Quý (26 tuổi) là chị Hằng thì hồ hởi: “Quý mất bố, còn em thì đi bỏ mối bánh đa mỗi ngày. Cũng không dám cho nó học nghề gì, vì sợ nó bị câm điếc ra đời bị dụ dỗ. May mà nó được học lớp vẽ của họa sĩ Văn Y, Bích Ngân. Họ cho con mình học vẽ, ăn uống, đi dã ngoại… hoàn toàn miễn phí. Nhìn là tôi biết họ phúc đức mà. Điều sung sướng nhất là cháu vẽ được những bức tranh đẹp bất ngờ luôn”.
Theo họa sĩ Bích Ngân, lớp học này mở từ tháng 3.2017. Ban đầu chỉ có vài người biết vẽ, nhưng tất cả đều có năng khiếu và say mê hội họa. Với sự hướng dẫn, đào tạo, bằng nhiều phương pháp phù hợp cho người khuyết tật, đặc biệt là điếc câm, nên tất cả các em đã biết vẽ.
Hiện nay, các học viên đã sáng tác được nhiều tác phẩm đẹp, được công chúng đón nhận và bán được khá nhiều tranh, kể cả bán cho khách nước ngoài. Tiền tranh bán được các em được nhận 50%, 25% để tái sáng tác, 25% đi làm từ thiện.
Đặc biệt, Hội Mỹ thuật TP.HCM đã chính thức công nhận họ là những “Họa sĩ khuyết tật điếc câm”. Ngoài hoạt động vừa học vừa sáng tác tại CLB Mekong Art, các học viên còn được tham gia những buổi sáng tác dã ngoại, các trại sáng tác ở nhiều nơi hoàn toàn miễn phí.
Họa sĩ Bích Ngân tâm sự: “Bây giờ nhiều phụ huynh muốn gửi con khuyết tật, câm điếc để đào tạo mà CLB không có kinh phí nên không dám nhận thêm. Ngay chuyện chi phí cho lớp học 20 em này cũng đuối lắm rồi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.