Khi người ta trẻ: Giá trị đích thực

11/07/2015 07:56 GMT+7

Một bạn nam được các bạn nữ ái mộ đến độ lập fanpage "Hội những người phát cuồng vì anh N." đã yêu cầu mọi người xóa trang ấy với lý do thật dễ thương: "Mình chưa cống hiến hay làm được gì cho xã hội và mọi người mà, sao lại đề cao mình như vậy?". Những tâm sự rất chân thành và tự trọng.

Một bạn nam được các bạn nữ ái mộ đến độ lập fanpage "Hội những người phát cuồng vì anh N." đã yêu cầu mọi người xóa trang ấy với lý do thật dễ thương: "Mình chưa cống hiến hay làm được gì cho xã hội và mọi người mà, sao lại đề cao mình như vậy?". Những tâm sự rất chân thành và tự trọng.
Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Trong khi đó, nhiều bạn trẻ dù chưa tạo được thành tích gì đặc biệt đã ảo tưởng về giá trị bản thân, cách các bạn đánh giá về những giá trị khác cũng khiến tôi lo ngại.
Một cô bạn cùng lớp 6 hỏi con tôi: "Nếu được xếp hạng trong top 10, bố mẹ có thưởng iPhone cho bạn không?". Tôi không biết cô bé xem điều gì là quan trọng: học giỏi hay chiếc điện thoại đắt tiền?
Không ít bạn trẻ tự hào về những món đồ đắt tiền họ mua bằng tiền bố mẹ trong khi tôi thấy những bạn sinh viên tự trang trải học phí bằng số tiền làm thêm ít ỏi mới thật là người đáng hãnh diện.
Dưới nhiều bài viết về những sự kiện nổi bật hay một nhân vật nào đó, có những dòng bình luận đầy bốc đồng, hợm hĩnh của những bạn mà tôi tin rằng còn rất trẻ. Không biết họ đã đạt được thành tích gì đáng kể ngoài việc lên mạng "chém gió" nhưng lại chê bai người khác không tiếc lời. Những ngôn từ cay nghiệt của họ không chỉ tác động tiêu cực đến người đọc mà còn tự họa nên bức chân dung xấu xí của chính các bạn, bởi cầm bùn ném người khác thì tay bạn cũng vấy bùn.
Còn trẻ nên chưa đủ trải nghiệm để cảm nhận được những giá trị đích thực của cuộc sống. Vì thế, cũng đừng thích làm gì thì làm, muốn phê phán ai cũng được, các bạn nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.