Khi người ta trẻ: Để không bị động

08/08/2015 07:19 GMT+7

Ngày đầu tiên đi làm. Mặc dù thức dậy thật sớm nhưng cuối cùng vẫn đến công ty trễ. Chỉ vì bộ áo dài dành để mặc vào ngày trọng đại này quá nhàu nhĩ, đôi guốc để ở góc nào chẳng thể tìm ra và tập tài liệu cho công việc lạc đâu không thấy. Vậy là phải mất hàng giờ đồng hồ để ủi đồ, tìm kiếm.

Ngày đầu tiên đi làm. Mặc dù thức dậy thật sớm nhưng cuối cùng vẫn đến công ty trễ. Chỉ vì bộ áo dài dành để mặc vào ngày trọng đại này quá nhàu nhĩ, đôi guốc để ở góc nào chẳng thể tìm ra và tập tài liệu cho công việc lạc đâu không thấy. Vậy là phải mất hàng giờ đồng hồ để ủi đồ, tìm kiếm.

Khi người ta trẻ: Để không bị độngMinh họa: Văn Nguyễn
Có lần khi còn là sinh viên, đến giờ làm bài thi mới phát hiện mình quên đem bút, máy tính.
Hay lần hào hứng cho chuyến du lịch dài ngày. Nhưng khi đến nơi mới tá hỏa quên đem theo những vật dụng cá nhân. Sáng dậy chẳng có bàn chải đánh răng, tắm xong chẳng có khăn lau…
Chẳng phải riêng tôi, mà bao người cũng đã từng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Cô bạn tôi kể có lần khách hẹn trưa ngày mai đến nhà chơi. Nhìn đống đồ đạc bề bộn cũng định dẹp, nhưng cô ấy bảo “thôi để sáng dậy rồi dẹp”. Nhưng rồi khách bất chợt đến lúc sáng, được chứng kiến giấy, rác, nồi, chảo ngổn ngang.
Nếu như trước ngày đi làm tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thì chẳng phải chạy đôn chạy đáo và muộn giờ làm. Giá như chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết trước ngày thi, thì đã không bị ảnh hưởng tâm lý, tá hỏa mượn bạn bè. Và nếu như cô bạn bỏ chút ít thời gian để dọn dẹp, thì chẳng phải ngại ngùng với khách đến thăm…
Vậy nên sự chuẩn bị kỹ lưỡng không bao giờ là thừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.