Học sinh Mỹ phản đối việc mang ba lô nhựa trong suốt sau vụ xả súng

05/04/2018 11:25 GMT+7

Sau vụ xả súng vào ngày Valentine năm nay khiến 17 người thiệt mạng, các học sinh của trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Florida quay lại trường với cảm giác ‘như bị cầm tù’.

Theo Đài Fox News ngày 2.4, một phong trào mới đang rộ lên tại trường trung học ở thành phố Parkland, bang Florida sau khi các học sinh tại đây bị buộc phải mang ba lô bằng nhựa trong suốt đến trường, nhằm tránh thảm họa xả súng một lần nữa xảy ra.
Tay súng Nikolas Cruz, hung thủ gây ra vụ thảm sát ở trường Marjory Stoneman Douglas vào ngày 14.2, khai đã giấu khẩu AR-15 và ổ đạn thêm vào ba lô đến trường.
Dù được nhận ba lô miễn phí, với tổng cộng 3.200 cái, các học sinh ở đây không hề cảm thấy ấn tượng hoặc nhẹ nhõm, và nhiều người đã lên Twitter phản đối “biện pháp an ninh” mới.
Học sinh Cameron Kasky nhồi đầy băng vệ sinh của phụ nữ vào túi để phản đối cái mà cậu gọi là xâm phạm quyền riêng tư.
Băng vệ sinh trong túi của học sinh Cameron Kasky Twitter/@cameron_kasky
Còn học sinh Carmen Lo châm chọc thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida và Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) bằng cách treo bảng giá “$1.05” màu cam lên ba lô, ám chỉ số tiền mà ông Rubio nhận quyên góp từ giá trị từ NRA được chia theo đầu học sinh ở tiểu bang này.
Cách phản đối của học sinh Carmen Lo Twitter/@xo_karmin_ox
Tờ giấy trong túi ghi dòng chữ "ba lô trong suốt là điều hết sức ngu xuẩn".
Dòng chữ phản đối Twitter/@longlivekcx
Một học sinh lại cho rằng mình chẳng khác nào là tù nhân khi mang ba lô này.
"số tù" trên một ba lô Twitter/@tsukkiu
Theo quan điểm của một học sinh, điều cần thiết là phải thay đổi.
"Chúng ta cần sự thay đổi thật sự" Twitter/@Alfonso_Cal


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.