Hoa tết xuyên mưa phùn gió lạnh, theo bạn trẻ Hà Nội về nhà

22/01/2020 19:25 GMT+7

Mưa phùn gió lạnh những ngày sát tết không ngăn được dòng người tấp nập đổ tới các chợ hoa Hà Nội, ai ai cũng mong tìm được những cành đào, chậu quất, cành mai đẹp nhất về nhà.

Hà Nội ngày 28 tết lạnh, mưa phùn lắc rắc càng làm không khí đúng chuẩn ngày tết. Chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Quảng An, phố hoa đào Lạc Long Quân - Âu Cơ và muôn ngả đường khác của Hà Nội đủ sắc màu hoa tết. Những gia đình trẻ chở nhau trên xe máy, người người rạng rỡ khi chọn được những cành hoa như ý.
Anh Nguyễn Quang Thành, 32 tuổi, trú đường Thái Thịnh, Q.Đống Đa, đi chợ tết cùng vợ và con gái 3 tuổi chia sẻ: “Cảm giác đi chợ hoa tết năm nào cũng đặc biệt hơn những ngày khác trong năm, dù mình không còn nhỏ như ngày xưa. Năm nào trong nhà, mẹ cũng mua một lọ thược dược, violet cắm chung, còn mình chịu trách nhiệm tìm cành đào, quất và những chậu hoa nhỏ trang trí trong nhà. Xong xuôi việc mua hoa tết mới thấy tết thật sự đến nhà”.

Những bạn trẻ làm tài xế công nghệ vẫn đang miệt mài chở người, chở hoa tết về nhà

Ảnh: Ngọc Thắng

Hoa mai phương nam theo chân người mua về gia đình Hà Nội

Ảnh: Ngọc Thắng

Những ngả đường ùn tắc vì chợ hoa

Ảnh: Lạc Long Quân

Lạnh giá càng khiến chợ hoa đúng chuẩn không khí tết

Ảnh: Ngọc Thắng

Hoa đào năm nay giá không quá đắt, nhiều cành đào nhỏ rất đẹp có thể cắm để bàn, để trên bàn thờ gia tiên giá khoảng 150.000 đồng

Ảnh: Ngọc Thắng

Chợ hoa trên phố... Bên cạnh hoa đào, mai, quất, người ta thích chưng đỗ quyên bởi màu đỏ đẹp, hoa cũng tươi, bền

... hay dưới vườn đào Nhật Tân đều nhộn nhịp. Nhiều người muốn vào tận vườn để chọn được hoa đào ưng ý và giá rẻ hơn một chút

Ảnh: Ngọc Thắng

Mọi người quan niệm, chọn xong xuôi hoa tết, trang trí nhà cửa đẹp đẽ là yên tâm đón năm mới

Muôn ngả đường đều thấy tết. Tết đã đến rất gần...

Ảnh: Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.