Hơn 14 giờ ngày 1.12, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà về đến quê nhà. Trước giờ Hoa hậu Đỗ Thị Hà về đến nơi, hàng ngàn người dân đã tập trung đến khuôn viên UBND xã Cầu Lộc để chào đón người con xinh đẹp của quê hương.
Trước khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà về đến quê nhà, nhiều người dân đã tập trung đến UBND xã Cầu Lộc để được gặp hoa hậu
|
Để có cơ hội cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ niềm vui, cảm ơn sự quan tâm, động viên của người dân quê hương, UBND xã Cầu Lộc đã bố trí khu vực hội trường của xã cho người dân gặp gỡ hoa hậu.
Trong buổi gặp, ông Hoàng Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Cầu Lộc, nói: “Quê hương chúng ta vui mừng và tự hào khi có một người con ưu tú, xinh đẹp như cháu Hà, nay là Hoa hậu Việt Nam 2020. Mong rằng với sự tin yêu của gia đình, người thân và nhân dân quê hương, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sẽ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.
Tình cảm người dân quê hương giành cho Hoa hậu Việt Nam 2020 rất đặc biệt
|
Sau khi đón nhận tình cảm đầm ấm của người dân và chính quyền địa phương, Đỗ Thị Hà cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đến với người dân, khi đã luôn đồng hành, động viên, quan tâm đến mình.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, động viên và luôn đồng hành với Hà. Hà muốn nói với các
bạn trẻ quê hương rằng, hãy nỗ lực vươn lên và hãy làm những điều mình mong ước rồi thành công sẽ đến, như Hà đã từng làm và có được kết quả như ngày hôm nay”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.
Đoàn xe đi qua cánh đồng quen thuộc, chở Hoa hậu Đỗ Thị Hà về quê nhà
|
Sau khi giành thời gian cho việc tri ân, cảm ơn người dân quê hương, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã cùng người thân trở về gia đình nhỏ của mình.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn nở nụ cười khi nhận những lời chúc mừng của người dân
|
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cảm ơn người dân quê hương đã giành tình cảm cho mình
|