Đứng núi này trông núi nọ

31/10/2015 08:32 GMT+7

Mới ra trường khoảng 2 năm nhưng em gái tôi đã thay đổi chỗ làm gần chục lần. Mỗi khi bắt đầu công việc mới, em luôn hào hứng, đầy quyết tâm và khẳng định chắc nịch sẽ gắn bó lâu dài ở đó.

Mới ra trường khoảng 2 năm nhưng em gái tôi đã thay đổi chỗ làm gần chục lần. Mỗi khi bắt đầu công việc mới, em luôn hào hứng, đầy quyết tâm và khẳng định chắc nịch sẽ gắn bó lâu dài ở đó.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Nhưng khoảng hơn một tháng, em lại chán nản, muốn buông xuôi rồi manh nha ý định nghỉ việc. Nơi em cầm cự lâu nhất cũng chỉ hơn ba tháng. 
Lý do chuyển việc nhiều lúc rất nhỏ nhặt như bị sếp mắng, đồng nghiệp nói xấu, đường đi làm xa, năng lực chuyên môn không được đánh giá đúng…
Tôi khuyên em nên kiên trì và bớt lý tưởng hóa thực tế. Bởi chẳng có công việc nào đáp ứng đúng tiêu chuẩn của em cả, áp lực ở mọi công sở đều như nhau. Dễ hay khó, hợp hay không là ở chính bản thân mình. Nếu mọi thứ luôn bằng phẳng như em muốn thì còn gì là cuộc sống. Em không thể mơ sếp dễ tính trong khi không cố gắng hoàn thành tốt công việc; hay đồng nghiệp không thể thân thiện nếu em không biết cách giao tiếp ở nơi công sở và có những kỹ năng sống cần thiết ứng phó. Mọi điều chỉ mang tính tương đối, phải tập thích nghi với hoàn cảnh thay vì trốn tránh để mong có nơi an toàn hơn.
Suy nghĩ của em gái tôi có thể bắt gặp ở rất nhiều bạn trẻ. Thay vì mất thời gian “nhảy việc” thì nên tập trung trau dồi chuyên môn, xây dựng các mối quan hệ, tích lũy thêm kinh nghiệm và bỏ tâm lý “đứng núi này trông núi nọ” đi thì con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.