Cụ bà 88 tuổi bán nước vỉa hè Sài Gòn biết nói 4 thứ tiếng

19/04/2016 19:00 GMT+7

Ít ai ngờ bà Ba lưng còng 'song song mặt đất', bán nước ở góc ngã ba Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) có thể nói được tiếng Hoa, Anh, Pháp và Campuchia. Hình ảnh của bà đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ít ai ngờ bà Ba lưng còng 'song song mặt đất', bán nước ở góc ngã ba Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) có thể nói được tiếng Hoa, Anh, Pháp và Campuchia. Hình ảnh của bà đang được chia sẻ trên mạng xã hội.
 

Cụ Trần Thị Định còn được gọi thân mật là bà Ba - Ảnh: Linh San Cụ Trần Thị Định còn được gọi thân mật là bà Ba - Ảnh: Linh San
Làm nhiều nghề, biết nhiều tiếng
Cụ Trần Thị Định (sinh năm 1928), nhà ở quận 4 (TP.HCM), đã bán nước ở góc ngã ba Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo, phía đối diện với công viên 23.9 được 38 năm. Bà Ba là cái tên trìu mến mà những người buôn bán nhỏ lẻ ở khu vực này dùng để gọi cụ Định.
Sài Gòn vốn ẩn chứa rất nhiều điều khiến người ta bất ngờ, đơn cử như trường hợp của cụ Định với khả năng giao tiếp bằng 4 thứ tiếng nước ngoài. Đi qua quán nhỏ của cụ Định, bạn dễ bị bất ngờ khi nghe thấy tiếng bà cụ chào mời khách vào uống nước bằng tiếng Việt, rồi cả "bồi ngữ" tiếng Anh, Pháp, Campuchia, thậm chí của tiếng Hoa.
38 năm ngồi bán nước, cụ Định đã ngắm bao nhiêu đổi thay của Sài Gòn - Ảnh: Linh San 
Quán nước của cụ Định nằm trong khu vực trung tâm quận 1, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài qua lại. Biết nhiều ngoại ngữ đã từng là lợi thế đặc biệt để quán cụ Định đông khách. Nhiều người ngỡ rằng, vì khách phần đông là người nước ngoài, giao tiếp nhiều, và sau 38 năm mở quán, cụ Định "học lỏm" được nhiều thứ tiếng.

[CLIP] Cụ bà 88 tuổi bán nước vỉa hè Sài Gòn nói thạo 4 ngoại ngữ - Thực hiện: Linh San
Thực ra không phải. Trước khi mở quán nước, cụ Định từng trải qua nhiều công việc. Và mỗi nghề lại đòi hỏi cụ phải biết một ngoại ngữ.
Cụ Định chia sẻ: "Tui từng làm chăm sóc sắc đẹp cho mấy bà phu nhân người Mỹ, người Pháp nên phải biết tiếng Anh, tiếng Pháp mới phục vụ cho họ được chớ. Rồi quê gốc tui ở Bến Sỏi (huyện Châu Thành, Tây Ninh). Gia đình có mướn người Campuchia phụ việc nên tự nhiên mình biết tiếng của họ à. Ở Sài Gòn, gia đình tui cũng từng sống trên đường Điện Biên Phủ, tiếp xúc, buôn bán với người Hoa nhiều lắm, thế là mình lại biết thêm tiếng Hoa".
Bà Ba đã 88 tuổi nhưng vẫn minh mẫn - Ảnh: Linh San
Bà cụ vui tính, dễ gần nên được nhiều người yêu mến - Ảnh: Linh San 
Cụ nói được trời thương nên đến giờ vẫn chưa bị bệnh tật gì - Ảnh: Linh San 
Quán nước là niềm vui tuổi già, và cụ Định còn duy trì tới khi nào không bán nổi nữa thì thôi - Ảnh: Linh San 
Sự hiếu học của cụ Định khiến nhiều người khâm phục. Ngoài tiếng Hoa, Anh, Pháp, Campuchia, cụ Định cũng từng học tiếng Hàn Quốc, tuy nhiên "tiếng đó khó quá, tui học không có nổi", cụ hài hước.
Với khả năng ngoại ngữ của mình, cụ Định còn làm "thông dịch viên" cho rất nhiều chú xe ôm, cô bán nước, bà bán ổi mía ghim... ở gần quán của cụ. Rồi cụ cũng làm "hướng dẫn viên", chỉ đường cho rất nhiều vị khách ngoại quốc lạ lẫm với Sài Gòn. Nói những câu chào mời khách như "What do you buy? (muốn mua gì)", "Coffee, Coca or Water? (cà phê, coca hay nước suối?",... tính tiền như "fifteen (15 ngàn)", chỉ đường như "Ben Thanh market over there (chợ Bến Thành ở đằng kia)"... với cụ Định là vô cùng đơn giản.
38 năm ngắm sự thăng trầm của Sài Gòn
Cụ Định có hai người con trai và một cô con gái, tất cả đều đã thành đạt và có gia đình ổn định. Mặc dù tuổi đã cao, con cháu cũng rất nhiều lần khuyên cụ nên nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cụ Định vẫn kiên quyết duy trì quán nước.
Cụ nói: "Tui đi bán nước này thì chúng nó mệt hơn tui. 5 giờ sáng thằng con tui phải chở ra đây, rồi 5 giờ chiều nó lại ra đón về. Già rồi, mình còn làm được thì cứ làm. Ra đây bán hàng còn có người trò chuyện cho vui tuổi già chứ nằm nhà thì nhanh bệnh lắm".
6 năm trước, khi chồng cụ Định chưa mất, hai ông bà vẫn sáng chiều túc tắc chở nhau đi bán. Cụ kể: "Vợ chồng tui sống tình cảm, 60 năm không bao giờ gây lộn. Ông ấy chiều tui lắm. Chỉ có tui hay giận thì tui không nói chuyện với ông ấy, chứ ông ấy lúc nào cũng xưng anh, em thôi à. Ông ấy đi 6 năm rồi mà bây giờ tui vẫn khóc".
Cụ ông đã đi được 6 năm, quán nước giờ chỉ còn mình cụ Định - Ảnh: Linh San
Cụ Định nói trời thương cụ nên không bắt cụ bệnh, nên dù 88 tuổi rồi cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đi lại lanh lẹ. Vậy nên, dù vào mùa Sài Gòn mưa ngập đường, ngập phố, hay mùa nóng 38-40 độ C, cụ vẫn duy trì cái quán nước đơn sơ của mình.
38 năm ngồi bán nước là 38 năm cụ Định ngắm những đổi thay của Sài Gòn, từ khi công viên 23 tháng 9 còn là ga tàu Sài Gòn - Nha Trang, đường xá thay đổi, hình thành khu phố Tây, những tòa nhà cao tầng cứ dần dần mọc lên.
"Chắc chẳng ai ngồi bán nước ngoài đường 38 năm như tui. Trước đắt hàng, mỗi ngày 500.000 - 600.000 đồng, giờ thì bán ế chỉ 100.000 - 200.000 thôi. Mà tui được nhiều người thương lắm. Người ta qua đây ngồi uống nước, thấy tui già, cứ cho tui tiền hoài à".
Hình ảnh cụ Định tóc bạc phơ, da đồi mồi, lưng còng, người nhỏ thó cứ thoăn thoắt bán hàng, niềm nở chào mời, thông thạo nhiều ngoại ngữ như tô điểm thêm cho bức tranh Sài Gòn nhiều điều mới lạ, thân thiện, hào sảng và thật hiếu khách. Như lời chia sẻ của du khách người Anh - ông Graham Ward: "Bà cụ này là bạn của tôi đó. Ngày nào tôi qua đây cũng thấy nụ cười của bà ấy!".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.