Cho đường biên thêm xanh

Sát cánh cùng người lính biên phòng, những đoàn viên thanh niên vùng rẻo cao Quảng Trị đang gìn giữ sự bình yên cho biên giới Việt - Lào . Màu xanh áo lính và màu áo xanh tình nguyện đã hòa vào nhau, cho đường biên thêm xanh!

Đâu chỉ việc của lính…
Một buổi sáng đầu tháng 10 ẩm ướt, đội hình tình nguyện nai nịt chỉnh tề tập trung ở trụ sở UBND xã Thanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Họ là đội thanh niên bảo vệ đường biên cột mốc của Đoàn xã Thanh, thành lập hơn năm nay.
Một lát sau, toàn đội xếp ngay ngắn. Thượng úy Hồ Như Quân, đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) ra lệnh: “Hôm nay, chúng ta sẽ tham gia tuần tra đường biên giới, cột mốc 607 và 2 cột mốc dấu. Các đồng chí tập trung tuần tra, kiểm soát và phát quang cây cối ở khu vực đường biên, cột mốc. Trong quá trình tuần tra, yêu cầu luôn tập trung, nghiêm túc, giữ vững đội hình đội ngũ, chấp hành mọi nội quy, quy định”.
Những nẻo đường tuần tra vất vả vốn không xa lạ với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh. Tuy nhiên, đối với các đoàn viên - thanh niên xã Thanh, đây là công việc mới mẻ và giàu ý nghĩa. Lớn lên ở miền biên viễn, những “đội viên” như Hồ Văn Phương, Hồ Văn Tét, Hồ Văn Choàng… sớm hiểu tầm quan trọng của đường biên, cột mốc qua các buổi tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Họ biết mình cần phải làm gì khi phát hiện tình trạng xâm canh, xâm cư hay nạn buôn bán hàng lậu qua biên giới. Họ nghĩ mình phải chung tay giữ cho cột mốc đứng vững giữa đất trời…
Bên cột mốc chủ quyền thiêng liêng ẢNH: THANH LỘC
Bí thư xã đoàn Hồ Văn Phương, Trưởng đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên cột mốc ở xã Thanh, vẫn nhớ như in cảm giác vui mừng khi nhận được chủ trương của Tỉnh đoàn về việc thành lập đội hình tình nguyện này. Đội hình gồm 10 thành viên, trong đó 5 thành viên là thủ lĩnh xã đoàn, chi đoàn các thôn bản; 5 thành viên còn lại là cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, quân sự xã.
Hay tin Bí thư Xã đoàn là “đầu tàu” của đội hình, ông Hồ Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Thanh gọi anh Hồ Văn Phương vào phòng làm việc hỏi nhỏ: “Em vừa bị tai nạn giao thông, tay yếu thế kia, liệu có đảm đương nhiệm vụ nặng nề mà Tỉnh đoàn giao không? Còn anh em trong Xã đoàn, họ có thuận lòng?”. Ngay lập tức, anh Phương khẳng khái: “Dẫu còn một chút sức cũng cố gắng, góp cùng anh em giữ bình yên đường biên, cột mốc”.
Quyết tâm của Bí thư Xã đoàn Thanh như truyền thêm lửa cho các đoàn viên, thanh niên khác. Lần lượt Hồ Văn Tét, Hồ Văn Đê, Hồ Văn Pút, Hồ Văn Thăn tình nguyện tham gia. Đối với họ, đấy không đơn thuần nhiệm vụ mà là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm giữ đường biên đâu chỉ của riêng người lính biên phòng.
Mỗi chuyến tuần tra đường biên, cột mốc đều để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng các thành viên đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc. Anh Hồ Văn Thăn chia sẻ: “Đêm chuẩn bị cho chuyến tuần tra đường biên, cột mốc đầu tiên, mình thao thức hoài, cứ trông trời mau sáng. Nhiều đoạn đường mình đã thuộc nằm lòng nhưng không hiểu sao hôm tuần tra vẫn cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt”.
Hát quốc ca nơi cột mốc chủ quyền
Trên con đường dẫn đến cột mốc 607, cỏ dại vươn dài, tựa nhện giăng tơ. Các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên chân đều bước, tay thoăn thoắt phát dọn. Ở vùng biên viễn phía tây Quảng Trị, thời tiết thay đổi xoành xạch cứ như “sấp ngửa bàn tay”.
Đoàn viên, thanh niên xã Thanh sát cánh cùng lực lượng biên phòng nơi biên giới Việt - Lào ẢNH: THANH LỘC

Đã hát quốc ca cả ngàn lần, nhưng mỗi lần hát quốc ca bên cột mốc bên giới ngay giữa lưng chừng trời này luôn mang cảm xúc khác biệt, rất khó tả. Vừa xúc động vừa tự hào

Hồ Văn Đê, thành viên đội thanh niên tình nguyện xã Thanh

Cả vùng núi đồi mới chói chang nắng, nhoắng một cái đã bịt bùng một màu tro xám. Tuy nhiên, không ai trong đội hình tình nguyện nao núng. “Ngay lần đầu tham gia tuần tra đường biên, cột mốc, mình đã xác định phải khó, phải khổ rồi. Thế nên, mưa gió gì anh em cũng không ngại. Quan trọng là cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thành viên Hồ Văn Tét chia sẻ.
Đối với mỗi thành viên trong đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc xã Thanh, khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong mỗi chuyến tuần tra là thấy cột mốc quốc giới 607 sừng sững giữa đại ngàn. Vì ở đó, họ cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ. Hết thảy mọi người đều cùng nhìn về cột mốc linh thiêng và cử quốc ca. “Đã hát quốc ca cả ngàn lần, nhưng mỗi lần hát quốc ca bên cột mốc bên giới ngay giữa lưng chừng trời này luôn mang cảm xúc khác biệt, rất khó tả. Vừa xúc động vừa tự hào”, anh Hồ Văn Đê chia sẻ.
Gắn bó với nhiệm vụ vừa không lương bổng, phụ cấp vừa rất vất vả nhưng các đoàn viên, thanh niên xã Thanh vẫn giữ ngọn lửa nhiệt tình. Họ thao thức với từng chuyến tuần tra và luôn trăn trở tìm cách giúp mỗi người dân trong xã sớm trở thành một “chiến sĩ” trong công cuộc bảo vệ an ninh biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.