Chiến sĩ biên phòng học tiếng Khmer

06/01/2018 09:21 GMT+7

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ (H.Giang Thành, Kiên Giang) đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để học thêm tiếng Khmer.

Thượng tá Đỗ Văn Hoàng, Chính trị viên Đồn biên phòng Phú Mỹ, cho biết do đặc thù địa bàn Phú Mỹ rất đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhiều bà con không biết đọc tiếng Việt, kể cả một số sư sãi nên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gặp nhiều khó khăn. Không chịu đầu hàng, thế là đơn vị xác định mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự học tiếng nói của đồng bào Khmer để thuận tiện trong giao tiếp. Bất kỳ lúc nào, nếu có thể, anh em trong đơn vị lại bảo nhau mang sách, tập ra học, tập phát âm, tập viết. Từ vài chữ ban đầu, rồi đến các câu nói thông dụng, các chiến sĩ vừa học, vừa chỉ bảo cho nhau. Những câu nói quen thuộc, thông dụng được các chiến sĩ áp dụng ngay, như: “xin chào” là "chum riep sua", "chào tạm biệt" là“ chum riep lia”, “ăn cơm” là “xi bai”, "dùng cơm" là "pic sa bai" hoặc "hơp bai"...
Là người Khmer, vừa tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại đơn vị không lâu, trung úy Danh Hải, Phó đội trưởng Đội phòng chống tội phạm ma túy thuộc Đồn biên phòng Phú Mỹ, đã cố gắng truyền đạt kiến thức tiếng Khmer cho anh em trong đơn vị. Từ những nỗ lực của anh Hải cùng sự động viên, tạo điều kiện của chỉ huy đơn vị, phong trào tự học tiếng Khmer hiện đã lan tỏa toàn đơn vị. Không dừng lại ở việc tự học, mỗi chiến sĩ biên phòng khi xuống địa bàn đều mang theo tập, sách để tranh thủ thời gian, học thêm các chỉ dạy của sư sãi hoặc các chú, các bác có vốn kiến thức tiếng Khmer.
Hiểu hơn phong tục
Qua hơn 2 năm tự học, tự rèn, người biết nhiều dạy cho người biết ít, hầu hết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ đều có thể nghe và nói được tiếng Khmer. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, nghe và nói được tiếng của đồng bào Khmer nên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các anh đã hiểu hơn và thực hiện tốt các nghi thức, phong tục của nhà chùa, của họ tộc trong địa bàn; qua đó đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, vận động bà con tích cực tham gia các phong trào, chương trình do địa phương và đơn vị phát động.
Hòa thượng Sa Ra, trụ trì chùa Tà Teng (ấp Tà Teng, xã Phú Mỹ), cho biết đa số cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ đều nghe, nói thành thạo tiếng của đồng bào Khmer nên khi đến các phum, ấp tuyên truyền vận động, bà con cũng am hiểu nhiều hơn. Từ đó các chủ trương, những quy định của địa phương được bà con tiếp thu tốt và chấp hành nghiêm chỉnh. “Từ việc nghe và nói được tiếng của đồng bào, trong các buổi sinh hoạt, lễ, tết… cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ cũng gần dân hơn, lắng nghe được tâm tư, tình cảm người dân. Vì thế, các chú ấy luôn được bà con tin yêu, ủng hộ”, hòa thượng Sa Ra nói.
Theo thượng tá Đỗ Văn Hoàng, việc biết tiếng Khmer đã giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu biết hơn tín ngưỡng, văn hóa truyền thống của đồng bào để phục vụ những buổi họp dân; vào phum, ấp vận động con em đồng bào đến trường, chấp hành luật giao thông cũng như các quy định qua lại biên giới… Từ đó, mang lại hiệu quả trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.