Chàng trai đi bộ xuyên Việt

14/08/2014 21:25 GMT+7

(TNO) Sau 25 ngày rong ruổi trong hành trình xuyên Việt “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi”, ngày 14.8, Võ Mạnh Tuấn (giáo viên của Trường Trung cấp nghề Kon Tum) đã có mặt tại cố đô Huế.

Chàng trai đi bộ xuyên Việt “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” 1
Võ Mạnh Tuấn đang miệt mài với hành trình đi bộ xuyên Việt - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Sau chặng dừng chân tại cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) Tuấn sẽ tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng và các tỉnh phía nam.

Võ Mạnh Tuấn sinh năm 1987 ở thị xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp ngành công tác xã hội của Đại học Quy Nhơn, Tuấn tiếp tục học cao học chuyên ngành này với mong muốn có được việc làm phù hợp với niềm đam mê.

Trong lớp học cao học, Tuấn may mắn có gặp được anh Nguyễn Hữu Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kon Tum. Từ bạn học, anh Hiền cảm mến tính cách, đạo đức và năng lực học của Tuấn nên sau khi tốt nghiệp cao học, anh Hiền mời Tuấn về giảng dạy tại trường mình.

Là một người con của vùng đất lửa Quảng Trị, với phẩm chất cần cù, chịu khó lại có chí hướng và phấn đấu tốt nên không lâu sau khi được nhận về trường, Tuấn đã vinh dự được kết nạp Đảng.

Nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn ngày đêm nung nấu trong lòng chàng trai trẻ và anh luôn ấp ủ phải làm một việc gì đó có ích cho đất nước, quê hương. Hai năm trước, anh đã quyết định sẽ thực hiện một chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt hướng về biển Đông.

Đầu tháng 7.2014 này, sau khi nêu ý tưởng, ý nghĩa mục đích chuyến đi, Tuấn đã được lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện và Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Kon Tum đứng ra bảo trợ. Ngày 16.7, Tuấn khởi hành từ Kon Tum đi Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến đi. Chiều 17.7, chàng trai trẻ Võ Mạnh Tuấn đã có mặt tại Hà Nội để bắt đầu hành trình đi bộ dài 1.730 km.

Sáng 18.7, tại thủ đô Hà Nội, Tuấn bắt đầu xuất phát hành trình đi bộ xuyên Việt của mình. Chương trình theo tính toán của Tuấn, dự kiến sẽ mất 2 tháng, với hành trình dài 1.730 km, từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ba Đình, Hà Nội) đến dinh Độc Lập (TP.HCM) ngày 17.9, với khoảng trên 2,6 triệu bước chân.

Chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt của Tuấn mang tên “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” nhằm quyên góp tiền ủng hộ học sinh nghèo, là con em của ngư dân, để họ có thể yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Bên cạnh đó, chuyến đi cũng nhằm tạo ra phong trào có hiệu ứng lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

Chàng trai đi bộ xuyên Việt “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” 2
Kỷ vật cho chuyến hành trình của Võ Mạnh Tuấn là lá cờ Tổ quốc với chữ ký của những tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho anh trong suốt chuyến đi - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Chàng trai đi bộ xuyên Việt “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” 5
Ở mỗi địa phương mà Tuấn đi qua, anh đều có các hoạt động trao tặng học bổng cho con em ngư dân nghèo, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, thăm viếng các di tích lịch sử… Ảnh do nhân vật cung cấp

Bùi Ngọc Long

>> Cuộc đi bộ xuyên Việt “độc nhất vô nhị”
>> 4 chàng trai đi bộ xuyên Việt đã đến cảng Nhà Rồng
>> Đi bộ xuyên Việt vì môi trường
>> Chàng trai Nhật đi bộ xuyên Việt vì môi trường
>> Đi bộ xuyên Việt vì trẻ em và môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.