Cha không cho nam bảo vệ cứu con gái vì sợ... ô uế

10/08/2015 12:46 GMT+7

(TNO) Một người cha thà để con gái chết đuối chứ không cho nam nhân viên cứu hộ cứu sống cô. Lý do, theo ông, nếu anh này chạm vào con gái ông thì sẽ làm cô bị... ô uế.

(TNO) Một người cha thà để con gái chết đuối chứ không cho nam nhân viên cứu hộ cứu sống cô. Lý do, theo ông, nếu anh này chạm vào con gái ông thì sẽ làm cô bị... ô uế.

Người cha không cho nam nhân viên cứu hộ cứu con gái mình vì sợ… ô uế - Ảnh minh họa: AFP
Một người cha đã không cho nhân viên bảo vệ cứu con gái mình, khi đó đang bị đuối nước, vì ông không muốn anh này chạm vào người con gái ông.
Ông chặn nam thanh niên này lại, trong khi anh này đang cố gắng cứu cô gái. Ông cho biết nếu người đàn ông chạm vào con gái mình thì cô sẽ bị ô uế, theo The New Daily ngày 9.8.
Nam nhân viên cứu hộ, Ahmed Burqibah, thuộc cơ quan cứu nạn cứu hộ Cảnh sát Dubai (một thành phố và đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) cho biết đây là tai nạn đau đớn nhất trong sự nghiệp của anh. Tình cảnh trớ trêu này đã gây sốc cho tất cả mọi người.
Các nạn nhân là một gia đình châu Á, người cha đi biển cùng hai đứa con, đứa con gái lớn 20 tuổi và một người con trai nhỏ. Anh Burqibah đã đấu tranh với người cha để cứu cô gái nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
Cái giá cho “sự thanh cao” của con gái mà người cha khăng khăng giữ chính là cái chết đau đớn của cô. Trước đó, thậm chí người cha đã nói “thà để chết còn hơn bị một nam thanh niên lạ mặt chạm vào”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.