Nhiều người bật khóc nhìn cậu CSGT nhí như người nhà của mình
Thiếu tá Minh tập chớp nhoáng cho Khang các động tác thổi còi, giơ tay đưa tín hiệu điều tiết giao thông ở giữa ngã tư gắt nắng và càng lúc càng đông đúc xe cộ. Chiến sĩ CSGT trẻ tuổi giữa ngã tư đang rất vất vả làm nhiệm vụ ngay trong lần đầu tiên trong đời được khoác trên vai màu áo CSGT.
Nhìn Khang ngậm còi, giơ tay thực hiện động tác dừng xe, cô Thành mẹ Khang đứng từ xa nhưng không ngừng dõi theo từng động tác nhỏ của con.
VIDEO: Cậu bé Lê Văn Khang đứng trên bục chính thức điều tiết giao thông với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp
|
9 giờ 20 phút, các CSGT đang hỗ trợ "đồng nghiệp nhí" hết mình. Cô Dương Thị Ngọc (63 tuổi, ngụ phường 11 quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Hồi trước cô có xem chương trình tương tự, thấy rất hay, nhưng hôm nay mới chứng kiến trực tiếp một câu chuyện xúc động, giúp em bé thực hiện ước mơ làm CSGT. Cô thấy thật sự đồng cảm với bé, mong bé khỏe mạnh thực hiện ước mơ của mình".
|
|
![Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Biến điều ước thành sự thật - ảnh 28]() |
Hồi trước cô có xem chương trình tương tự, thấy rất hay, nhưng hôm nay mới chứng kiến trực tiếp một câu chuyện xúc động, giúp em bé thực hiện ước mơ làm CSGT. Cô thấy thật sự đồng cảm với bé, mong bé khỏe mạnh thực hiện ước mơ của mình".
|
![Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Biến điều ước thành sự thật - ảnh 29]() |
|
Cô Dương Thị Ngọc
|
|
|
9 giờ 25 phút, khi được mọi người hỏi thăm, cô Thành - mẹ Khang cho biết:
Tôi cảm thấy xúc động và không thể nói gì thêm được. Cô chỉ biết đứng từ xa nhìn con tự mình thực hiện ước mơ của mình.
Khang đứng trên bục giữa ngã tư, Khang bắt đầu đổ mồ hôi vì xe khá đông. Nhưng khi được hỏi em có cần nghỉ ngơi không, Khang tươi cười bảo: con khỏe, con làm được. Con muốn làm tiếp.
Chị Loan, chủ quán bún bò ngay ngã tư mà chúng tôi đang tác nghiệp, đã hết lòng hỗ trợ phóng viên Thanh Niên chỗ ngồi để thực hiện đưa tin trực tuyến từ hiện trường
Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh (49 tuổi) người dân sống gần ngã tư trên, bật khóc khi biết được câu chuyện của Khang.
Cô chia sẻ: "Không hiểu sao tôi chứng kiến bé Khang đứng làm CSGT thì tôi lại muốn khóc như thể đó là người trong nhà mình vậy, dù tôi cũng có con trai và khỏe mạnh".
"Hôm nay con đến đây thực hiện ước mơ làm CSGT, được các chú cảnh sát giúp đỡ, động viên, con muốn mọi người hãy giúp lại các chú CSGT cho họ đỡ cực bằng cách đi đúng luật, không vượt đèn đỏ", Khang phát loa thông báo ngay góc ngã tư.
Khang vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán em, nhưng miệng vẫn không cất đi nụ cười như tỏa nắng.